Tập Lái
22/9/05
16
0
0
Hi các bác!
Em đang sở hữu một em WW1500 mới được vài tháng . Mùa hè sắp đến roài, em thì ko sao nhưng sợ em bé không chịu nổi nhiệt nên đành phải tính phải lắp cho con bọ một dàn máy lạnh. Các bác vui lòng tư vấn giùm em một số thông tin dưới đây nhé:
1. Sài gòn nên làm xe ở tiệm nào?? em cần chất lượng & uy tín!
2. Làm thế nào để cách âm và chống mùi xăng trong xe?
3. Có cách nào xử lý lò xo dưới nệm, để khi ngồi êm, đỡ xóc
4. Lắp dàn máy lạnh hết khoảng bao nhiêu xiền?
5. Có thể gắn bông thuỷ đinh để đảm bảo cách nhiệt cho xe được không?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác!
Matex
 
Hạng B2
4/9/06
156
1
18
hồ chí minh
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

bác tham khảo tại đây nè.đầy đủ thông tin về chỗ sửa chữa cũng như các kiến thức về bọ
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=391601
chúc bác mau làm bọ như ý để vui chơi cùng anh em!
 
Tập Lái
21/5/07
18
0
0
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

theo em thì ko nên tên trang cái máy lạnh vào cho nó.Tâm trang vào thì nó càng thêm bênh thôi.. Ý kiến các nhân của e thôi còn quyết định là do bác thôi à. Chúc bác có con xe ok....
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

Trích đoạn: matex

Hi các bác!
Em đang sở hữu một em WW1500 mới được vài tháng . Mùa hè sắp đến roài, em thì ko sao nhưng sợ em bé không chịu nổi nhiệt nên đành phải tính phải lắp cho con bọ một dàn máy lạnh. Các bác vui lòng tư vấn giùm em một số thông tin dưới đây nhé:

Theo E thì :

1. Sài gòn nên làm xe ở tiệm nào?? em cần chất lượng & uy tín!
Hiện nay SG ít có tiệm nào sửa xe con bọ từ A-Z lắm, Bác có thể liên hệ Mr Quang ( Bảy Nị )ĐT : 0903680123 Garage Ngọc Danh trên đường Chánh Hưng , khúc vừa qua cầu Chánh Hưng

2. Làm thế nào để cách âm và chống mùi xăng trong xe?

Bác không nên làm cách âm cho xe Con Bọ vì không hiệu quả, muốn giảm tiếng ồn của Máy + Dàn gầm thì Bác nên xem lại các cục cao su chân máy, chân hộp số nếu đã cũ quá thì thay mới
Muốn hết mùi xăng Bác nên kiểm tra lại mấy cái ống thông hơi của Bình xăng lớn ( ngay chỗ cổ đỏ xăng ) xem có còn thông và đủ dài để thòng xuống gầm xe hay không, sau đó kiếm cái nắp xăng mới cho kín. Nhân tiện Bác súc, rửa luôn ống dẫn xăng từ phía trước ra sau ( Ống này nằm trong chassi đôi khi bị thấm, rò không chảy nhiều xăng , không hao nên khó phát hiện nhưng mùi xăng thì lúc nào cũng ngửi thấy .Kinh nghiệm của E là thay bằng ống mới, ( chạy bên ngoài chassi cũng được nhưng phải làm khéo và kỹ nếu không đi bị đụng gầm là chảy hết xăng ) còn ống cũ sau khi thông xong thì bịt hai đầu lại để dành làm ống sơ cua khi ống mới có sự cố

3. Có cách nào xử lý lò xo dưới nệm, để khi ngồi êm, đỡ xóc
Thay nệm mới cũng không mắc lắm nhưng êm thì cũng chỉ đáp ứng phần nào thôi vì xe êm hay không chủ yếu phụ thuộc dàn gầm , bộ giảm xóc . Bác chú ý lót một miếng cao su dày ở dưới mặt nêm sau và bọc hai cọc bình Ắc -Quy thật kỹ vì nhiều trường hợp ngồi nhún tới mức dàn lò xo dưới nêm đụng vô 2 cọc bình, nẹt lửa vô mmấy miếng xơ dừa của nêm -> cháy xe .

4. Lắp dàn máy lạnh hết khoảng bao nhiêu xiền?
Dàn máy lạnh tốt khỏang 10Tr nhưng E khuyên Bác không nên gắn vì :
+ Không hiệu quả, Máy xe rất nóng ( đã có bài phân tích về việc này )
+ Hệ thống lạnh không lấy gió ngoài được nên không khí trong xe không trong sạch -> mùi rất khó chịu
+ Ồn không chịu được
Tóm lại gắm máy lạnh là gắn thêm cục ung thư vô xe đó Bác . Khỏang 80 % A,E chơi Bọ gắn máy lạnh xong một thời gia lại nphải tháo ra :D

5. Có thể gắn bông thuỷ đinh để đảm bảo cách nhiệt cho xe được không?
Không nên Bác ạ - Nếu cần Bác chỉ cần thay lớp nỉ cách nhiệt trên La-Phông bằng một tấm thảm sơ dừa ( Mua một tấm thảm sơ dừa của VN khỏang 100 ngàn ) vừa dày, cách nhiệt tốt, vừa không ngứa, nhưng chủ yếu là cho đỡ mùi hôi lâu ngày thấm vô tấm nỉ cũ thôi

Chúc Bác thành công
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
19/3/07
134
0
0
Hồ Chí Minh
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

Rất ý nghĩa, chắc tại xe em 1300 ko gắn nỗi máy lạnh nên hơi thiên vị một chút về việc ủng hộ ko lắp máy lạnh cho bọ:)
 
Tập Lái
22/9/05
16
0
0
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

Cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình của các bác!Em thì cực chẳng đã mới lắp máy lạnh thôi. Chứ em sẽ thử xoay vài cách như các bác chỉ giáo xem nhiệt trong xe mà ổn ổn thì khỏi lắp máy lạnh luôn!
Chúc các bác weekend vui vẻ!
Matex
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

Bác mua 1 cái thùng đựng đá(loại picnic hay dùng,có rất nhiều cỡ)bỏ trong xe.Đi xa,trời nóng bỏ vô 10k tiền đá,mở nắp,đậy khăn mặt lên,mát cả ngày.Kinh nghiệm lâu năm của mình đấy.Trong thùng đá,để các loại nước giải khát,trái cây...máy lạnh thua xa!!!
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

Cách "chống nóng" của bác thì ngon-bổ -rẻ nhưng e rằng không phù hợp với xe BỌ,hình như xe BỌ chật lắm phải không các bác?
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
RE: em muốn tân trang cho bọ!!!!!!

Cách của Mr Thiet cũng hay .
Trươc đay E đã làm cách này : Kêu thợ đống gò 01 cái thùng tolle 20x20x80cm,bọc cách nhiệt xung quanh . Mặt trên là nắp đậy nhưng có rạch vài khe lấy gió, Mặt hông khoét một khe dài nằm ngang và gắn vô đó nột cái quạt hút - đẩy kiểu lồng sóc ( Lấy quạt dàn lạnh xe hơi ).rồi dẫn đường quạt gió vô cabin thông qua hai cửa sổ khoét trên Tableu . Dưới đáy thùng có một ống xả nhỏ - nối một cái van vô tableu rồi dẫn một ống nhựa nhỏ ra sau máy . Đặt tất cả " hệ thống" trên vô Cốp trước .
Nguyên lý hoạt động : Sáng ra xin Bà cả 5000VND ra mua 1/4 cây đá hết 4000, Bo cho thằng nhỏ 1000 biểu nó chặt cây đá theo chiều dọc sao cho bỏ lọt vô cái thùng trên:D . Khi nào nóng thì bật quạt hút gió từ ngoài vô qua khe hở phía trên thùng đá, gió này được làm mát bằng cục nước đá rồi thổi vô cabin :D
Sau một lúc thì cục đá tan ra từ từ, nếu xe đang chạy hoặc đậu ở chỗ cho phép thì mở van ở đáy thùng ra cho nước chảy trực tiếp lên máy xe - mát được phần nào hay phần nấy:D
Sau một thời gian hoạt động thấy cũng hiệu quả nhưng một hôm chở con bé đi học, đậu trước sân trường mà quên không khóa cái van lại nên em Bọ tè ra ướt đẫm một khỏang sân, mấy chú Bảo vệ không biết tưởng là xe bị chảy xăng ( không nghe mùi mà cứ nhất quyết là chảy xăng - ngu thấy mẹ ! :mad: ) sợ cháy nổ nên hè nhau đẩy ra ngoài đường , rồi vác loa thông báo ai là chủ xe ra giải quyết gấp . Chiều hôm đó con bé về tuyên bố một câu xanh rờn : Cái xe quỷ của Ba làm con quê quá trời - Từ nay hoặc là Ba có nó thì không có con ! Báo hại E phải năn nỉ con bé mấy hôm và cam kết nếu em Bọ mà tè bậy một lần nữa thì Ba cắt ... cái thùng đá đó luôn . Bây giờ cắt rồi, tháo ra treo trong garage làm ...kỷ niệm :D