Tôi thích cả Diamond Island và cả Sadora vì tôi có mỗi nơi 1 căn 2pn nên tôi nghĩ ý kiến của tôi chắc là công tâm nhất.
Về giá cả: 2 thằng này giờ same same nhau rồi, căn 2pn 82m block C của tôi bên Sadora sales nói khoảng 5t, căn 90m block Bora Bora của tôi bên ĐKC sale nói giờ được khoảng 5.2t, 2 căn đều view nội khu. Sadora bàn giao hoàn thiện có bếp máy lạnh, trong khi căn bên ĐKC giao cơ bản chưa bếp chưa máy lạnh (tôi mua tháp Bora Bora).
Vị trí: đương nhiên là Sadora là Thủ Thiêm, ngon hơn TML, nhưng thực tế là 2 đứa con học VAS SALA thì tôi thấy đi từ nhà cái thì 2 phút, cái thì 5 phút không chênh nhau mấy.
Mật độ: Sadora đông hơn vì diện tích nhỏ mà hơn 600 căn, ĐKC 1250 căn nhưng diện tích lớn đất hơn gấp 4. Chiều cao thì bên Sadora 22, 25 tầng, ĐKC quên đếm nhưng chắc 29 tầng. Sadora sàn 8 căn thì có 3 tháng máy + 1 thang hàng, sàn 10 căn thì 4 tháng máy + 1 thang hàng. ĐKC thì Hawaii sàn 8 căn, 4 thang máy + 1 thang hàng, Bora thì 10 căn/sàn có 4 thang máy + 1 thang hàng.
Tiện ích nội khu: Cái này thì phải ai qua tới bên trong ĐKC mới cảm nhận được là ở VN không có cái nào thứ 2 mà có nội khu đẹp như vậy, còn Sadora thì cũng đẹp nhưng nói thật là tôi không thấy bằng, và 2 con tôi đương nhiên là chọn ở ĐKC vì chúng nó thích cái tàu hải tặc to đùng. Căn hộ chúng tôi view nội khu nhưng lại căn góc nên toilet view sông sài gòn, ban công view cả nội khu, và lọt khe (cũng view lớn lắm nha) được cái view sông Giồng và Mai chí thọ.
Tôi chọn ở đâu: Chỉ sau 1 lần đến thăm thực tế 2 nơi, thì tôi và vợ và 2 con đều quyết định không 1 giây tính toán: Đảo Kim Cương. Như thế thì Sadora tôi sẽ làm cho thuê kiếm tiền chợ.
À, có 1 cái quan trọng mà sau khi tôi mua Masteri mới thấm đó là chỗ đậu xe hơi, như bây giờ chỗ đậu xe bên Masteri là vấn nạn, điều này thì bên Đảo KC khẳng định 2 hầm nổi của nó với diện tích gần bằng cả cái đảo thì đủ cho 1300 chiếc xe, tôi không thấy bên Sadora khẳng định điều này, mà xem bãi đậu xe thì không lớn lắm.
Nói chung là cả đời tôi toàn ở căn hộ giờ cũng hơn 15 năm rồi, cũng là do ý thích cá nhân. Sở hữu cũng nhiều và cũng đi xem nhiều nơi rồi, tôi vẫn thấy ĐKC là ngoài kỳ vọng của tôi về nơi chốn ở lý tưởng để ở. Còn thì việc mua căn hộ là mỗi nhà 1 mục đích, khó nói cái nào hơn cái nào lắm.
Bonus anh em vài tấm hình chụp vội cách đây 2 tuần. Còn thì về sống thực tế thế nào thì chưa biết vì chưa ở. Nhưng hàng ngày hít khí sông xung quanh, sáng chạy quanh đảo với đường chạy 1.3km vòng quanh, chiều bơi hồ bơi olympic 50m thấy cũng khá ổn cho tuổi trung niên sắp già.
Thân ái,
Tùng