[QUOTE tomove3d, post: 8758972, member: 88951"]em minh họa 2 trường hợp em gặp, chủ trương em không chi, thế là bác ấy ... quậy
TH 1: em lên sàn chuẩn bị đổ BT thì bác giám sát bảo nối thép sai vị trí, bắt tháo thép sàn ra làm lại thép đà.
cậu KS bên em hỏi sai chổ nào bác cứ chỉ, chứ em nối thép vi trí đó TCVN cho phép làm, cầm cuốn TCVN chỉ thẳng vô dòng đó cho bác đọc, còn bác coi chổ nào trong TCVN em sai thì bác chỉ xem? -> bác đuối lý nói tui giám sát nói vậy đó, ông thầu với ông chủ nhà phải theo còn không thuê tui làm chi.
em thấy kg ổn, thấy bác chủ nhà lo lắng căng thẳng quá, thôi để em tháo ra làm lại cây sắt khác cho bác an tâm, chỉ có điều cho em nói xíu:
- làm cái nhà đôi bên vui vẽ thì sau này dọn vô ở mới vui phải hông bác chủ, thôi để em làm lại cho bác vui, chuyện nhỏ.
- em thầu bác giám sát, 2 đứa mình đứng trên sàn hợp tác nhau để công trình tốt đẹp bác chủ vui phải kg bác giám? bác giám ok.
- vậy chứ bửa giờ thợ em ra sắt vô đà bác có giám sát kg vậy bác giám, sao lúc đó bác kg biểu sửa lại cho đúng ý bác, giờ em vô hết sắt sàn bác mới biểu để em phải tháo ra, em lổ công.
- 1 là bữa giờ bác hổng có giám sát, vậy là bác làm chưa tròn trách nhiệm rồi. 2 là bác thấy mà bác hổng nói, để em làm xong bắt làm lại chơi cho tốn công, vậy là bác chơi em rồi. bác trả lời dùm có anh chủ nhà ở đây là bác chơi em hay bác thiếu trách nhiệm. bác giám ngọng tiếp tập 2.
- thôi sàn này em chịu lổ công nha, sàn tới phiền bác giám có mặt đủ thời gian, bác chỉ gì thợ em làm đó, ngày nào bác hổng tới là tụi em hổng làm thợ 50% lương bác với chủ nhà trả, detail sắt bác tự ra, dự toán em cho 10% hao hụt cắt nối bác làm hơn thì em tính phát sinh chủ nhà.
đu đeo đâu được thêm 1 sàn nữa, ngày nào bác giám sát cũng phải ra cho cai em chấm công, dòm lại HD em làm trọn gói kg còn món gì cho bác nhét gà vô ăn hoa hồng, vậy là bác giám tự nghỉ.[/QUOTE]
—---------------------——--------------
Like