Đây là hình biển số xe của thằng ăn cướp .
Xe hiệu
<span style=""color: #ff0000;"">[style="color: #000000;"]Yamaha Exciter màu đen</span> , BS 54-S4 2278 [/style].
Trước đây em đọc
OS hình như có 1 bác nào đó là chuyên gia đọc BS xe đúng ko nhỉ . Chỉ cần đưa biển số xe ra là bác ấy sẽ cung cấp thông tin về người đang ký xe , chủ sở hữu , địa chỉ .....
Em ko nhớ rõ bác ấy là ai ! bác nào nhớ nick name bác ấy thì pm dùm em ; hoặc post link này ra public để bác ấy vô tình lướt qua thì xử lý dùm em
À , cái vụ xác minh biển số xe là để em trình báo tiếp cho CA (trong trường hợp họ chưa có time xử lý vụ em) ; chứ ko phải em đến nhà nó trả thù này nọ , các bác yên tâm
BS xe là biển thật ; ko biết có phải nó đứng tên chủ xe hay ko thôi . Xe nó nhìn còn mới lắm
Nhân đây em cũng muốn hỏi thăm 2 điều về việc cái biển số . Bác nào có kinh nghiệm thì giúp em
1 - BS xe em sau khi tông vào bọn Cướp đã bị biến dạng và lủng mất 1 số
. Chắc chắn là em phải lên 282 xin lại . Bây giờ thủ tục ntn các bác nhỉ ? Em sẽ lên phường làm đơn xác nhận , có đóng dấu CA F7 PN (đơn này sẽ dùng chung cho Liberty) . sau đó em cầm Đơn xác nhận này lên 282 làm đơn xin cấp lại biển số à ?
2 - BS xe của bọn cướp thì em đã nộp cho CA F7 PN . Nhưng sáng nay em lên đó thì có vẻ như CAP chưa có động thái gì điều tra , em nhắc lại vụ hom qua thì cũng ko ai biết gì . BS đó thì chắc chắn em ko được phép lấy lại ; nhưng em đã chụp hình như ở trên . Vậy em có nên lên 282 làm đơn trình bày rõ sự việc để khi bọn ăn cướp lên xin cấp lại BS xe thì CA tóm chúng nó ko ? Em có nên làm vậy ko hay là để CAP tự bàn giao cho các đồng nghiệp ? (tại em thay CAP ko có hứng điều tra lắm thì phải)
24h trôi qua ; cả nhà em và đặc biệt là vợ em phỏng vấn : Nếu được quay lại thì em có làm như vậy ko ?
Câu trả lời của em rất ngắn gọn : Có , tông chết cha chúng nó luôn chứ sợ gì . Anh ko có gì phải hối tiếc cả . Kể cả xe phải nằm ở EA 3-4 tuần
Cái duy nhất mà em sẽ thay đổi là : ko phang vào đầu nó nữa ; mà sẽ phang vào bả vai hoặc tay chân gì đó
Quay lại 8p định mệnh như film Source Code . Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 8p . Từ lúc em nhìn thấy 2 thằng đó trong kính chiếu hậu , nó giật đồ , em gí theo tông , nhảy xuống xe phang , thu dọn đồ đạc lên xe rời khỏi hiện trường (nhưng tiếc là xe bị hỏng)
Quả thật lúc đấy em điên tiết muốn cho chúng nó 1 bài học nên phang thẳng xuống . Nếu được làm lại thì em sẽ quật ngang thôi
. Đáng lý ra em nên tiếp tục đuổi theo bay song phi đạp nó rớt xuống để bắt lại .... nhưng mà thôi .
1 số bác dặn dò em cẩn thận bảo vệ vợ con . Hehe , nó có nhớ mặt thì nhớ mặt em thôi chứ vợ em ko lien quan gì . Em cũng ko nhớ rõ mặt nó lắm ; nếu đưa 5 tấm hình ra lựa thì may ra em chỉ mặt dc
Bảo hiểm thì trong hồ sơ hotline có note : va chạm với xe của Cướp . Em gọi cho bác Đ thì bác ấy hướng dẫn em ghi : tôi đuổi theo xe Cướp và va chạm khiến bị hỏng phần mũi xe . Phần còn lại BH tự xử với EA . Bản thân staff EA cũng rất nhiệt tình hướng dẫn em làm cách nào để được bảo hiểm trọn vẹn nhất
Các sếp bên EA sau khi nghe em trình bày mùi mẫn quá thì duyệt cho em mượn X1 chạy tạm . Nhưng thời gian sửa xe chắc 3-4 tuần nên cũng khó mượn lâu . Em chọn option mượn xe weekend để đưa vợ con đi chơi thoi , thế cũng happy rồi . Còn đi off hay cafe gì đó thì đi ké anh em BFC
Những bác nào pm hỏi thăm vụ dùi cui inox tự vệ em trả lời đầy đủ hết rồi nhé , có gì em đặt mua rồi các bác trả tiền em sau cũng đc
Xe em chờ nhập phụ tùng về hơi lâu , 3-4 tuần lận . Trước đây em nghĩ ko biết dịp nào khoe con PS 150i độ của em , và bây giờ thì dịp đó đã đến . Ko những dc khoe xe mà khoe tới 3-4 tuần lận , huhuhuhuhu
chi tiết em nó , hehe
http://www.otosaigon.com/...528ihehe-m3211689.aspx
post vui vui tí cho đỡ nhớ em X3