Thảo Luận Chung Em vừa bị vịn

Hạng B2
13/6/07
405
16
18
57
TP HCM
Chia buồn cùng bác, đoạn này em đi hằng ngày từ hồi có bảng đến giờ chưa bao giờ em thấy ai bị như bác, gặp em là em cải tới bến. Thật ra thì từ khi cho trộn làn thì quẹo phải dể dàng hơn và không gây kẹt xe.
 
Hạng D
18/9/11
1.475
29
48
chắc nó thấy mặt bác hiền nó làm tới....với lại nó đánh vô tâm lý mình,đang kẹt j đó,nó chèn ép tới cùng.....
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
ẶC,ặc... vậy xử sao các bác, em cũng hay rẽ phải như bác chủ trên chính con đường này lun..Làm sao đừng tạo cơ hội cho bọn ăn bẩn...
 
Hạng C
23/2/10
595
1
18
Ăn bẩn rùi, phân chia làn là tính cho cái đường chính chứ sao đường nhỏ vào chợ. Potay.com
 
Hạng B2
25/6/11
288
8
0
49
mumutant nói:
Em không ngờ xxx lừa em trắng trợn vậy thôi. Chắc lấy được 2 xị xong nhủ thầm trong bụng mai mốt còn ăn được 1 lần nữa khi em rút kinh nghiệm đi lane giữa.
Bác mà đi lane giữa như xxx nói để rẻ phải thì sẽ bị dính ngay. và lần này sẽ không phải bị lừa nữa mà là thật 100%.
 
Hạng D
30/11/10
3.974
63.099
113
XXX nói cũng chưa chắc sai đâu các bác, vì thực tế góc phải tại giao lộ giữa Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh có 1 con đường nhỏ, nói nhỏ nhưng xe 4 bánh và xe tải vào được, đường này dẫn và khu căn cứ 26 cũ (do đó nếu nói đúng ra, giao lộ này là ngã 5, chứ không phải ngã 4). Theo qui tắc, bảng báo hiệu áp dụng cho giao lộ gần nhất, thì trong trường hợp này XXX đúng! Tuy nhiên, theo mình hiểu thì anh công chánh lại muốn đặt biển báo hiệu này để dành cho xe quẹo và đường Nguyễn Oanh, vì trên thực tế chả có xe 4 bánh nào quẹo vào cái đường nhỏ kia làm gì, cả con đường bên trong là cái chợ chòm hỏm thì đi đâu?!
Tóm lại đi kiểu nào cũng có thể dính đạn, đây là cái bẫy mới để XXX kiếm xiền :D