Sáng giờ busy, giờ vào thấy ACE chúc nhiệt tình làm em áy náy quá. Ngày xưa, lúc bác Dorive nhậm chức HT, em cũng đã từng comment rằng em rất sợ các bác chúc rồi bỏ đi mất tiu, để lại BDH và một số ace chơi với nhau. Hội sẽ sôi động và mạnh lên là nhờ một tay của các bác đấy. Em tôn trọng quyết định của BLD Chi hội, một khi quyết định chuyện gì BLD cũng đã bàn luận và tất nhiên cũng phải có lý do của nó. Tuy nhiên em vẫn thấy trong hội mình còn nhiều bác hơn em rất nhiều, đủ khả năng để làm HT của GMFC. Vậy mong các bác tự ứng cử vị trí này ạ. Còn không........em phải chấp nhận một thời gian và mong sự ủng hộ & hợp tác từ các bác, các mợ.