Hồi xưa, em có đọc cái thớt này một lần. Lúc đó chưa ra được câu trả lời cho mảnh đất. Giờ rảnh rỗi, đọc lại thì nó đã là nhà hàng Royal Palace. Thật là hơi bất ngờ.
Cuối năm rùi, em có đi dự cái đám cưới của một người bạn ở đây. Nhìn chung là khá đẹp. Nhưng có một điểm em không thích. Có thể đó chỉ là quan điểm của em thôi. Không biết các bác khác như thế nào??
Trước khi cô dâu chú rể tiến vào sân khấu làm lễ, trong phòng tiệc có chiếu một đoạn phim rước cô dâu chú rể vào sảnh. Chắc là đoạn phim này giống nhau cho tất cả các đôi đám cưới. Em nghĩ là nó được quay sẵn và cứ vậy ghép vô cho tất cả các đôi. Đoạn phim đó có những chiếc xe và binh lính rất oai hùng và dũng mãnh. Giơ tay chào kiểu nhà lính rất uy nghi.
Em không thích khúc này:
1. Nhìn nó không lãng mạng hay tình cảm cho lắm. Nó không thể hiện được niềm vui sự hạnh phúc. Nhìn nó em liên tưởng tới: những cuộc diễu binh, những trận đánh, những cuộc tưởng niệm, ..
2. Đừng dùng chung nó cho tất cả các đôi tổ chức đám cưới ở đây.
Một đoạn đầu là phim để ô .đoạn sau là qua sống cô dâu chú rể thật ghép vào đó bác ạ ,hơn nữa mình cũng có nhiều phương án cho khách hàng lựa chọn .ở đây mình có cả một phòng kỷ thuật và đội ngủ quay phim chuyên nghiệp.có thể lên kịch bản và dàn dựng theo yêu cầu của khách hàng