Đã là xe voi thì đến bò cũng phải néGặp xe voi thì bò né cho nhanh thui!...
Nhớ năm đó hăm mấy tết rùi, đang đi ngon lành gặp ngay thèng xe khách to tổ bố chạy ngược lại, mà nó nhảy sang hẳn làn xe của mình chạy phăm phăm!... Xe mình sedan, tông vào nó chắc là mất xác!... Vậy là né vội mà chẳng dám phàn nàn giề!...
- Tags
- văn hoá giao thông
Màn này đúng màn hài.
Ép xe đi ngược chiều một hồi thành ra chính mình đi ngược chiều luôn!!
Ép xe đi ngược chiều một hồi thành ra chính mình đi ngược chiều luôn!!
Cầm tinh con thỏ đế thì né luôn từ đầu, đừng có tự mình "thực thi công lý"...
Anh nói đúng! Nếu chỉ gầm ghè nhau như 2 con dê qua cầu thì chỉ là việc cá nhân giữa 2 người, nhưng nếu húc luôn ( đương nhiên là mình nắm chắc phần thắng rồi) thì nó là 1 vụ va chạm giao thông rồi, khi đó sẽ rộng của cho lực lượng chức năng họ vào cuộc.gặp tui là hết ga hết số quất nóa luôn
Mình nhiều lúc rẽ từ Đinh Bộ Lĩnh vào Nguyễn Xí cũng muốn húc luôn thằng đi ngược chiều mà toàn gặp taxi với xe tải nên thôi!
Vãi hài :-DCầm tinh con thỏ đế thì né luôn từ đầu, đừng có tự mình "thực thi công lý"...
Vãi hài!Anh nói đúng! Nếu chỉ gầm ghè nhau như 2 con dê qua cầu thì chỉ là việc cá nhân giữa 2 người, nhưng nếu húc luôn ( đương nhiên là mình nắm chắc phần thắng rồi) thì nó là 1 vụ va chạm giao thông rồi, khi đó sẽ rộng của cho lực lượng chức năng họ vào cuộc.
Mình nhiều lúc rẽ từ Đinh Bộ Lĩnh vào Nguyễn Xí cũng muốn húc luôn thằng đi ngược chiều mà toàn gặp taxi với xe tải nên thôi!
Bác đi đúng nên sẵn sàng húc hết bọn sai, xui là toàn gặp thằng xe ghẻ taxi và thằng sắt vụn xe tải.
Tội bác quá!
Nhưng bác đã hành động đúng!
Nếu húc, tuy là mình thắng chắc nhưng ai đã từng bị qua mấy vụ tai nạn phải đưa ra nhà nước xét xử là đều sẽ lắc đầu lè lưỡi.
Cơ quan hành pháp chả cần biết mẹ gì cứ hở ra là vác hết 2 xe đưa vào trong ba cái bãi của nhà nước nằm quài quài đến khi xong án vác xe ra thì tiền bill gửi giữ như trên cung trăng, còn chiếc xe thì ra sắt vụn.
Mấy đứa giữ xe trong đó thấy rất nhiều lính nghĩa vụ đang đói khổ, cứ thế bọn nó bóc phá xe luộc đồ, thay hàng nát cho con xe của mình (trên khắp thế giới cũng y cái màn này với những xe xấu số thôi).
Mãi sau này mới biết “hàng bãi”, “hàng nghĩa địa”...là có một phần từ ở những chỗ thế này mà ra!!
Cho nên bò cạp vàng hay hù dọa giam xe là thế....hè hè...có loại xe mà không ngại bị giam là xế điếc 2b, 3b....nên bò cũng ngại cạp lém...hè hèVãi hài :-D
Vãi hài!
Bác đi đúng nên sẵn sàng húc hết bọn sai, xui là toàn gặp thằng xe ghẻ taxi và thằng sắt vụn xe tải.
Tội bác quá!
Nhưng bác đã hành động đúng!
Nếu húc, tuy là mình thắng chắc nhưng ai đã từng bị qua mấy vụ tai nạn phải đưa ra nhà nước xét xử là đều sẽ lắc đầu lè lưỡi.
Cơ quan hành pháp chả cần biết mẹ gì cứ hở ra là vác hết 2 xe đưa vào trong ba cái bãi của nhà nước nằm quài quài đến khi xong án vác xe ra thì tiền bill gửi giữ như trên cung trăng, còn chiếc xe thì ra sắt vụn.
Mấy đứa giữ xe trong đó thấy rất nhiều lính nghĩa vụ đang đói khổ, cứ thế bọn nó bóc phá xe luộc đồ, thay hàng nát cho con xe của mình (trên khắp thế giới cũng y cái màn này với những xe xấu số thôi).
Mãi sau này mới biết “hàng bãi”, “hàng nghĩa địa”...là có một phần từ ở những chỗ thế này mà ra!!
có khi đụng xe giang hồ đang đi đòi nợ, đụng vào căng lắm Bác. Người văn minh ko ai thể hiện thái độ chạy xe như bác xe đỏ.Có cái nón AN với biển số 1 mình tao sang bằng tất cả nên bác tài có cam phải next thôi, thi gan không lại thể loại này, kkk