Ổ đâu nhường được chú ơ Trung Lương thi` không nhe´ nếu kông muốn ăn biên bản. Bac muốn nhường thi` phải ´giảm tôc còn 80km/h sau đo´ đá đèn xin vao`. Còn nêu đang chay 100km/h thi` không việc gia´gi phải nhường cả . Văn hoa´ giao thông la` vây đo´ . Các bac thây sao ạ.
Em nghĩ nên nhường đường đi bác chủ ơi, có nhiều cái lợi lắm: có xe dẫn đường cho bác, đu bám lúc nào cũng an toàn hơn, có bị bắn tốc độ thì cũng có xe che rồi, và nếu xe cần vượt họ có việc khẩn thì sao


Em đi trên TL mà đang chạy 100km thì em không cho ai vượt cả, lấn qua phải thì phạm lỗi, mà chạy trên 100km cũng là lỗi, thôi thì cứ để các bác ấy chạy 120/80 cho nó lành. Em cũng bị ép vài lần nhưng mà em cũng chẳng quan tâm bởi vì em coi nó như con nít, em mà hất nhẹ tay lái thì có mà chết cả xe nhà nó, do đó em không manh động với mấy đứa con nít này.
em thấy đúng!bstrongtudu nói:Ổ đâu nhường được chú ơ Trung Lương thi` không nhe´ nếu kông muốn ăn biên bản. Bac muốn nhường thi` phải ´giảm tôc còn 80km/h sau đo´ đá đèn xin vao`. Còn nêu đang chay 100km/h thi` không việc gia´gi phải nhường cả . Văn hoa´ giao thông la` vây đo´ . Các bac thây sao ạ.
nếu mình chạy 100 mà nó muốn vượt thì nó đã vi phạm tốc độ rồi. Vậy trước sau gì nó cũng vi phạm tốc độ thì nó qua lane 80 mà vi phạm.
em chạy cao tốc, nếu chạy sau những xe 100km/h mà mình muốn cảm giác hơn hay thử tốc độ xe thì........ lách qua lane 80 vượt qua xong rồi......về lane 100 lại
caubataphoa nói:em thỉnh thoảng cũng bị y vậy, không kể mình đang chạy cao tốc 100 hay đường thường 80, 60 hoặc đường xấu 50. những khi đó em nhường được là nhường liền, nhưng khổ nỗi nếu bác chủ thớt đang chạy trung lương mà nhường là dính liền, vì đang chạy tự động 100 không lẽ qua lane 80, khổ, khi đó mình xui sẽ bị xxx bắn và phạt, còn nếu kể khổ là nhường sẽ bị chửi tiếp là ...!


Nếu lane trong không trống thì sao bác không nhường họ 1 tí có mất gì đâu. Em nghĩ bác chủ cũng thuộc loại ngang ngược giống kiểu "đường ông nội cho thừa kế ". Góp ý bác thêm là vui lòng đừng sử dụng Caps Lock, nhìn chữ nó không đẹp. Nếu giả sử bác đang tham gia Chat thì dùng caps Lock đồng nghĩ bác đang quát tháo với những người còn lại
Em thì ai muốn vượt, em đều cho vượt hết, cho đầu óc thảnh thơi. Hôm qua chạy cao tốc 100, thấy một chiếc CHÀO BUỔI SÁNG đá đèn, xi nhan xin vượt, em nhường luôn. Tuy nhiên, việc đầu tiên là bật xi nhan để báo cho họ biết sau đó thả nhẹ ga cho tốc độ giảm dần xuống rồi gần 80 mới lách vào làn trong. Cho vượt xong lại chuyển ra làn ngoài. Không cần phải tìm hiểu tại sao mình chạy 100 mà lại có xe nhỏ hơn đòi vượt. Ai máu thì xin mới cứ việc .