RE: Escape, mơ ước thành hiện thực không ?
Ếch của em XLT V6 3.0 (à không, của vợ lớn em) đi từ giữa 2004. Đến nay được khoảng trên 8 vạn:
- thay 01 ắc quy;
- Bơm gas 01 lần cho block máy lạnh cuối 2005;
- thay 04 vỏ xe đầu 2006, Bánh sơ cua chưa từng được lấy ra khỏi vị trí của nó (em lại nhớ mấy bác quảng cáo bán xe: bánh sơ cua CHƯA CHẠM ĐẤT!);
- Đổ xăng;
- Thay nhớt, bảo dưỡng định kỳ (cũng chả thay, sửa món gì)...
Hoặc là gia đình em giữ gìn xe quá tốt, hoặc là mấy bác (chê em nó) là những sát thủ về xe. Đến nay, mặc dù có nhiều ý kiến nhưng bản thân em chưa hề có ý nghĩ hối tiếc về quyết định bắt con Ếch. Về vấn đề xăng, khi chê em nó tham uống, thì nên so với những chiếc V6, 3.0; 4WD chứ đừng so với dòng khác. Như thế khập khiễng lắm. Đi SUV mà sợ tốn xăng thì làm quách con cub 81 cho nó khỏi lăn tăn.
Chốt hạ: bác nào thích Ếch thì cứ Ếch mà chơi vào, nghe miệng đời mãi thì chả bao giờ là chính mình được cả!