Pha phòng thủ của Ric với Alonso hay thiệt. Chỉ có đoạn thẳng quá dài mới đưa Alonso lên phía trước
Hai con xe của Mer thật vô đối, cu Ham từ 20 lên 3, tý nữa là 2 nếu lốp khỏe một tý. Mình mà là trùm FIA, mình trao giải vô địch sớm cho team Mer (còn giải cá nhân thì cho hai bạn Ros, Ham bắt thăm hên xui ) rồi cho Mer nghỉ ngơi để phần còn lại đua với nhau coi vui hơn. Mer đua chỉ tổ tốn xăng, tốn lốp và làm mất cả sự hay ho khi ráng chờ xem ông nào thắng.
Mà á, với RBR, mình bắt đầu khoái cu Rỉ-cặc..., chạy coi sướng hơn cu Vét-teo
Mà á, với RBR, mình bắt đầu khoái cu Rỉ-cặc..., chạy coi sướng hơn cu Vét-teo