Trên radio Max đã kêu than là không thể duy trì tình trạng như thế này (Bị Ham push liên tục) và về đích với bộ lốp hiện hữu. Ngay vòng sau bỗng nhiên Ham không đu bám nữa, khoảng cách giãn ra xíu tầm 2s. Rồi Max vào pit chỉ sau 10 vòng chạy lốp hard.Lốp Ham còn 10% mà ráng chạy 10 Lap là kinh thật. Gặp tay đua khác chắc nổ lốp luôn chứ khỏi về 2nd.
Xe RB của Max Ver sao thay lốp hard chạy mới có 10 vòng lại phải vào thay lại lốp Medium nhỉ? P. Kỹ thuật thông báo ko hiểu sao. Chứng tỏ lốp Pirelli có vấn đề thật.
Đội Mẹc bắt đầu thảo luận sôi nổi trên radio . Cuối cùng Ham quyết định là ở lại con thuyền sắp đắm .
Rõ ràng Ham và đội Mẹc đã phạm sai lầm ở lần pit đầu tiên. Tạo điều kiện cho Max qua mặt Ham. Ở pit 2 của Max thì khó mà đối phó thế nào cho đúng. Ham mà pit theo Max thì vẫn ở phía sau. Ở lại thì hên xui . Cái cơ bản là xe Mẹc không còn nhanh hơn nên không thể "Người giàu nói cc gì cũng đúng" như trước .