Hạng C
5/11/10
820
760
93
- chặng vừa rồi cả Ves & Ham đều có tính toán riêng, Ves ko hề non như nhiêu người nghĩ, mà là có tính toán với cú tạt đầu ép xe đó, Phong cách chạy ép xe kiểu tì đè đã thành Drive style của Max, những tay đua thiếu độ lì thường phải nhường Max ! trong khi racing line ngoài rất rộnh rãi, Max lại chạy bó vô trong & tạt đầu xe Ham, cứ nghĩ Ham sẽ bai out như những chặng Imola hay French gp, nhiều người gần đây cho rằng Ham đua quá lành trong những pha tay đôi nv, nhưng hôm kia Max đã nhầm khi nghĩ rằng Ham sẽ nhường như mọi khi ! Ham giờ đua già rơ & biết kiên nhẫn chờ thời cơ , và hôm qua chinh là cơ hội đó ! Max nên tự trách mình thì hơn, đừng nghĩ cứ đua kiểu đường phố nv thì mọi người phải nhường mãi !;)
- va chạm đó đã đc giám đốc cuộc đua soi rất kỹ, và xác định là racing incident , án phạt 10s chẳng qua là để đền bù cho Max vì tổn thất quá nặng, chứ nếu Max mà không DNF thì đảm bảo Ham sẽ không bị phạt !
 
Hạng F
22/7/13
8.950
39.921
113
Bot có vẻ yếu, xuất phát kém. Hai lần xuất phát thì đều bị xe sau vượt qua. Lần 1 thì Lec, lần 2 Noris.
Nhưng Bot may mắn có chiếc xe vượt trội so với phần còn lại, nên ảnh biết thân biết phận đảm bảo team up hạn chế đối thủ cho Ham băng băng về đích a! Vai trò kép phụ của ảnh vậy là hoàn hảo dồi
 
Hạng B1
10/12/16
88
122
33
32
Vẹt cạch không nổi Ric mới văng khỏi nhà Bò, Ric thì thua Max, bắt cầu qua thì thấy Vet tủi tôm so với Max hiện tại á. :)
ric vs max trước đây cũng 60-40. không hẳn thua đứt đuôi max. Baku 2 con bò ủi nhau vì ric nhanh hơn mà vướng Ver mãi. Ric ra đi chủ yếu bull đã chọn max làm chủ lực ( dù bull chối). Mùa này Ric quen xe thì hy vọng khá hơn.