Re:Em đang lưỡng lự hộp số AT và MT.
36xx chứ, vãi QBL.Xe_chuong_ga nói:Kinh!!! 3833 post!!!
Re:Em đang lưỡng lự hộp số AT và MT.
Quách Bạch gà này quậy quá, chém bên Thiên lý hoài để bà con trách giờ. Đừng còm tranh luận bên đó nữa hen. Múc ở đây được rồi.
Con trên phà là AT nhé cu.
Quách Bạch gà này quậy quá, chém bên Thiên lý hoài để bà con trách giờ. Đừng còm tranh luận bên đó nữa hen. Múc ở đây được rồi.
Con trên phà là AT nhé cu.
Re:Em đang lưỡng lự hộp số AT và MT.
Xe đó chưa ai khẳng định là At hay Mt hết….Vì ko có thông tin….
dawmgoodman ® nói:Quách Bạch gà này quậy quá, chém bên Thiên lý hoài để bà con trách giờ. Đừng còm tranh luận bên đó nữa hen. Múc ở đây được rồi.
Con trên phà là AT nhé cu.
Xe đó chưa ai khẳng định là At hay Mt hết….Vì ko có thông tin….
Re:Em đang lưỡng lự hộp số AT và MT.
Nếu ít thời gian thì chia ra. Đọc từ 1-100, sau đó từ 101 đến 200, cứ thế sẽ có đũ thông tin đễ suy nghỉ...
Chịu khó đi bác, thớt rất bỗ ít.Rungxanh nói:Bác Đâm bắt e đọc 266trang lòi con mắt, xong lại nhìn thấy nhảy thêm 2 trang....
Thôi chờ tiếp vậy, chừng nào MT mà vượt lên At về số lượng vót thì e si nghĩ tiếp.
Giò khó xữ quá..... :-(
Nếu ít thời gian thì chia ra. Đọc từ 1-100, sau đó từ 101 đến 200, cứ thế sẽ có đũ thông tin đễ suy nghỉ...
Re:Em đang lưỡng lự hộp số AT và MT.
Bác ui….MT khó mà vượt lắm…vì số lượng xe du lịch MT bán ra thị trường (VN) cũng như số lượng Fan của MT chỉ có ít dần đi mà thôi…. Sẽ tiến tới bằng 0 nhanh lắm mà….!!!Rungxanh nói:Bác Đâm bắt e đọc 266trang lòi con mắt, xong lại nhìn thấy nhảy thêm 2 trang....
Thôi chờ tiếp vậy, chừng nào MT mà vượt lên At về số lượng vót thì e si nghĩ tiếp.
Giò khó xữ quá..... :-(
Re:Em đang lưỡng lự hộp số AT và MT.
Đã đọc hết 266 trang, rất hay và bổ ít... ))DGM nói:Chịu khó đi bác, thớt rất bỗ ít.Nếu ít thời gian thì chia ra. Đọc từ 1-100, sau đó từ 101 đến 200, cứ thế sẽ có đũ thông tin đễ suy nghỉ...Rungxanh nói:Bác Đâm bắt e đọc 266trang lòi con mắt, xong lại nhìn thấy nhảy thêm 2 trang....
Thôi chờ tiếp vậy, chừng nào MT mà vượt lên At về số lượng vót thì e si nghĩ tiếp.
Giò khó xữ quá..... :-(