toanvs nói:xe mình de vào cột điện cái rầm, tưởng bị nặng ra coi chẳng thấy gì vì nó đàn hồi lại, chỉ có 1 vết rạn sơn....![]()
![]()
![]()
May mà không gãy cây cột đèn, ko thì đền chết luôn.
cột đèn Vịt ko có lõi thép nhá, đứng dựa còn sậptoanvs nói:xe mình de vào cột điện cái rầm, tưởng bị nặng ra coi chẳng thấy gì vì nó đàn hồi lại, chỉ có 1 vết rạn sơn....![]()
![]()
![]()
@ThảoLinh: làm cảm biến lùi đi, em lắp 1m2 thì phải, or camera lùi fiesta28 lắp 1m đó, ko bít ở đâu rẻ dữ
Có camera lùi mà. Cái tường ngày nào cũng lùi, hôm đó nhậu từ trưa vừa phê vừa tê, chiều có độ nữa, dze sung quá làm rầm. Trời nhá nhem tối, cái này do lơ đễnh, đúng là tai hại. Hôm rồi ăn cưới adora nguyễn kiệm, cũng lùi làm ngã xe máy của quán cà fe, 2 thằng quán ra bắt vạ, làm um xùm, may cái xe không vỡ đèn đóm gì nên không có cớ bắt đền. Cái sự bia rụ cũng lắm chuyện, hazzzzz.
E cung cấp cho bác 1 giải pháp:
Theo e biết ở ngay khu nhà Bác có 1 chiếc màu sơn, chủng loại y chang, Bác chỉ cần: chuốc cho chủ xe đó xỉn (rất dễ vì e biết chủ xe đó ko biết nhậu
), rồi tháo ra đổi qua, vậy có cái cảng zin theo xe, đúng màu, chưa va chạm...mai sáng chỉ việc nói với chủ xe: "Tối qua ông nhậu xỉn quá, de mốp" nà xong !
Chúc Bác thành công !Theo e biết ở ngay khu nhà Bác có 1 chiếc màu sơn, chủng loại y chang, Bác chỉ cần: chuốc cho chủ xe đó xỉn (rất dễ vì e biết chủ xe đó ko biết nhậu
Chúc Bác thành công !
LK nói:E cung cấp cho bác 1 giải pháp:
Theo e biết ở ngay khu nhà Bác có 1 chiếc màu sơn, chủng loại y chang, Bác chỉ cần: chuốc cho chủ xe đó xỉn (rất dễ vì e biết chủ xe đó ko biết nhậu), rồi tháo ra đổi qua, vậy có cái cảng zin theo xe, đúng màu, chưa va chạm...mai sáng chỉ việc nói với chủ xe: "Tối qua ông nhậu xỉn quá, de mốp" nà xong !
Chúc Bác thành công !![]()
Hay lắm, ông Hule mà biết được thì ổng tháo bánh của ông LK luôn
lắp có vừa đâu mà tháo! đem bán làm bánh sơ cua thì được khà khà...dangthu nói:LK nói:E cung cấp cho bác 1 giải pháp:
Theo e biết ở ngay khu nhà Bác có 1 chiếc màu sơn, chủng loại y chang, Bác chỉ cần: chuốc cho chủ xe đó xỉn (rất dễ vì e biết chủ xe đó ko biết nhậu), rồi tháo ra đổi qua, vậy có cái cảng zin theo xe, đúng màu, chưa va chạm...mai sáng chỉ việc nói với chủ xe: "Tối qua ông nhậu xỉn quá, de mốp" nà xong !
Chúc Bác thành công !![]()
Hay lắm, ông Hule mà biết được thì ổng tháo bánh của ông LK luôn
như andy nói: tháo ra gắn 4 lỗ, còn 1 lỗ để dànhPBrad Pitt nói:lắp có vừa đâu mà tháo! đem bán làm bánh sơ cua thì được khà khà...dangthu nói:LK nói:E cung cấp cho bác 1 giải pháp:
Theo e biết ở ngay khu nhà Bác có 1 chiếc màu sơn, chủng loại y chang, Bác chỉ cần: chuốc cho chủ xe đó xỉn (rất dễ vì e biết chủ xe đó ko biết nhậu), rồi tháo ra đổi qua, vậy có cái cảng zin theo xe, đúng màu, chưa va chạm...mai sáng chỉ việc nói với chủ xe: "Tối qua ông nhậu xỉn quá, de mốp" nà xong !
Chúc Bác thành công !![]()
Hay lắm, ông Hule mà biết được thì ổng tháo bánh của ông LK luôn
bác hule như em chỉ biết chạy ko bít tháo bánh, khỏi lo bác nhá
Rồi xong! F8 mà nhảy vào thì tiêu mịa cái thớt này goài! có đầy đủ mặt anh hào của F8 luôn. khặc khặc... (em thành thiệt xin lỗi chủ thớt nhóe!)theone1984 nói:như andy nói: tháo ra gắn 4 lỗ, còn 1 lỗ để dànhPBrad Pitt nói:lắp có vừa đâu mà tháo! đem bán làm bánh sơ cua thì được khà khà...dangthu nói:LK nói:E cung cấp cho bác 1 giải pháp:
Theo e biết ở ngay khu nhà Bác có 1 chiếc màu sơn, chủng loại y chang, Bác chỉ cần: chuốc cho chủ xe đó xỉn (rất dễ vì e biết chủ xe đó ko biết nhậu), rồi tháo ra đổi qua, vậy có cái cảng zin theo xe, đúng màu, chưa va chạm...mai sáng chỉ việc nói với chủ xe: "Tối qua ông nhậu xỉn quá, de mốp" nà xong !
Chúc Bác thành công !![]()
Hay lắm, ông Hule mà biết được thì ổng tháo bánh của ông LK luôn
bác hule như em chỉ biết chạy ko bít tháo bánh, khỏi lo bác nhá