Tui cũng đồng ý ý kiến bác Minh ! trước đây tui đi SUV quen rồi nhưng thời buổi thóc cao , gạo kém
hic ! tui chuyền sang mơ ước em F.Fiesta từ năm ngoái đến nay cho đỡ tốn kém . Mơ mộng thì nhiều nhưng khi em nó ra đời , tui xin chạy thử rồi thất vọng vô cùng . Thất vọng ở đây không phải vì cái gì máy móc dù 1.6 nhưng rất ok , còn option cũng ngon chỉ tội có cái tui cao 1.75 nặng hic 85kg , gia đình tui 4 mạng giống tui cũng to đùng đủng . Ngồi vô ghế tài hai tay chụm lại , cựa bên nào cũng vướng , hai chân bó giò , đẫy ghế ra sau thằng con la chói lói . Hic giấc mơ vàng tan tành theo mây khói . Giá chi nó rộng thêm 1 xíu thì Fiesta tui cho là verygood . ủa mà nó nhỏ vậy sao tụi Mẽo ngồi được ta ? thắc mắc này ai bít chỉ với nhe Cảm ơn các bác đã lắng nghe .

