Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
xe đi khoản cách 400 km hơn từ sài gòn đến Ninh Chữ và còn đi vòng vòng nữa...mình đạp tẹt ga thoải mái luôn khi khởi hành từ SG là 11 h sáng....đến NC cũng gần 4h30.... Khúc cầu sài Gòn,suối tiên hơi Đông xe chút,tới Trảng bom cũng Đông nhưng hong kẹt xe....qua khỏi Dầu giây thì thoải mái chạy rùi....
Xe vọt từ 80 lên 120 trong vòng vài giây....tiếng pô xe đúng là sport đem lại cảm giác Hưng phấn...nghe kích thích lắm....chạy Trung Bình giữ êm chân ga 80 thì êm re,tốc độ 2000 vòng....xe mình đi 4 người thêm đồ đạc Cộng lại cũng toàn tải 5 người.....
Trải nghiệm fiesta bi nhiêu đó trong năm mới....
 
Hạng D
17/12/07
3.200
64
48
...hìhì ... cảm giác thật khác biệt phải không anh., em cũng vừa đạp đi Bình Dương về . Đi trên Đại Lộ Bình Dương thật là đã, tiếng pô nghe đúng phê thiệt. bùn bụt ... bùn bụt ( ko biết diễn tả sao nữa ). Xe đi tốc độ từ 80 - 100km/h rất êm và đầm...không hề lắc hay đảo tay lái...lách wa lách lại giữa 2 len để vượt rất mượt...Trải nghiệm trong năm mới của e trên Fiesta là thế ... chỉ có đều em ko để ý xăng nên ko biết nó uống bao nhiêu..tai e đạp cũng khí thế lắm ...
 
Hạng F
8/8/06
6.464
22.367
113
400 km đi trong 5h30 phút, đúng là chạy xe ngày tết sướng thật.
 
Hạng C
24/1/12
553
448
63
Vậy 7l/100km cũng được chứ đâu có tiếc kiệm gì. Ông anh của em đi C200 SG-Phan Thiết hết 6.4l/100km
 
Hạng D
8/2/11
1.915
23
38
amazone.com nói:
Vậy 7l/100km cũng được chứ đâu có tiếc kiệm gì. Ông anh của em đi C200 SG-Phan Thiết hết 6.4l/100km

Chạy xe gia đình lo gì xăng cộ bác ơi, cái quan trọng là sướng:D:D
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Sướng lắm nha,mỗi khi qua mặt đạp lút chân ga,hộp số về số liền rùi...một hai ba....vọt qua vút lên 5000-6000 vòng xe lên số ù ù.....qua cái vèo.....cảm giác vẫn làm chủ tay lái ở tốc độ 120 km/ h ( khi qua mặt đã đang 80, nên khi qua mặt tốc độ phải hơn 100 mới qua nhanh được), tiếng pô xe thì Bác nào thay pô macro vô nữa thì càng phấn khích....smile....
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Con này sao so với C 200 được chứ,chỉ nên so với cùng phân khúc hay hơn....đường miền Trung xe chạy rất êm....mình chạy suốt luôn,chỉ ngừng lại xả gió mấy bận à.....hihi....7 lít đối với mình OK,vì mình hong nương chân ga bao ....xăng cộ hơn nhau vài lít có là bao đâu,quan trọng cho ,ình cảm giác thoải mái là OK.....
Vì xe có em bé,nên mình để mấy túi đồ dưới băng ghế sau luôn tấn cho em bé mình có ngủ khỏi bị lăn xuống ghế khi ngủ,mà con gái mình ngủ thẳng cẳng mấy giắc luôn đó.....hihi