Chu choa mèn đéc ui! Mình nổi tiếng hổm rày mà còn hổng biết nữa ta....phạt...phạt...phải tự phạt mới được!!!
...Úi...tự sướng nhé....!!!
Em chẳng dấu gì các bác, số là tối qua sau khi đá xong, em đưa bà Cả và mấy nhóc lên thẳng nhà bác Bàn Nâng (Hội trưởng hội Mẹc) để thăm dò tình báo chiến thuật bên í như thế nào? Theo ngu ý của em thì anh em nhà Mẹc cũng không phải là đối thủ đáng gờm gì lắm (Hội trưởng mà còn chưa hạ được em nữa là, làm sao chịu nổi với F1 nhà ta) Nhưng nói chung là em đã bắt được tẩy MFC rồi, hôm nào ra sân em sẽ có chiến thuật nghinh chiến thích hợp.
Bác F1 nói em rình rình ăn may là không đúng với thực tế nhé. Đường bóng được bắt đầu từ thủ môn ACMV, qua chân hậu vệ Rocket lả lướt vài đường, bóng đến ngay chân trung vệ Babydriver, đội bạn lao đến ngăn chặn một cách quyết liệt, nhưng không, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của FFC. Bên cánh trái, tiền vệ Lộc Phát băng lên như tia chớp, một đường chuyền như để làm bóng lăn ngay mũi giày của Lộc Phát. Chần chừ gì nữa??? Không! Tinh thần đồng đội là trên hết (" Mình vì mọi người để mọi người coi mình như mọi") Lộc Phát đẩy nhẹ một đường chuyền chọc khe như kẻ chỉ cho tiền đạo Rồng Lửa. Như mâm cỗ đã dọn sẵn, Rồng Lửa nhà ta không biết làm gì hơn là...VÀOO..O.O.O.....!!!!
EM DỌT....
Sao không thấy bác Rốc Kết cho tí hình ảnh nào hết vậy nhỉ? Phải nâng tinh thần FFC lên cao hơn nữa chứ bác.
Em chẳng dấu gì các bác, số là tối qua sau khi đá xong, em đưa bà Cả và mấy nhóc lên thẳng nhà bác Bàn Nâng (Hội trưởng hội Mẹc) để thăm dò tình báo chiến thuật bên í như thế nào? Theo ngu ý của em thì anh em nhà Mẹc cũng không phải là đối thủ đáng gờm gì lắm (Hội trưởng mà còn chưa hạ được em nữa là, làm sao chịu nổi với F1 nhà ta) Nhưng nói chung là em đã bắt được tẩy MFC rồi, hôm nào ra sân em sẽ có chiến thuật nghinh chiến thích hợp.
Bác F1 nói em rình rình ăn may là không đúng với thực tế nhé. Đường bóng được bắt đầu từ thủ môn ACMV, qua chân hậu vệ Rocket lả lướt vài đường, bóng đến ngay chân trung vệ Babydriver, đội bạn lao đến ngăn chặn một cách quyết liệt, nhưng không, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của FFC. Bên cánh trái, tiền vệ Lộc Phát băng lên như tia chớp, một đường chuyền như để làm bóng lăn ngay mũi giày của Lộc Phát. Chần chừ gì nữa??? Không! Tinh thần đồng đội là trên hết (" Mình vì mọi người để mọi người coi mình như mọi") Lộc Phát đẩy nhẹ một đường chuyền chọc khe như kẻ chỉ cho tiền đạo Rồng Lửa. Như mâm cỗ đã dọn sẵn, Rồng Lửa nhà ta không biết làm gì hơn là...VÀOO..O.O.O.....!!!!
EM DỌT....
Sao không thấy bác Rốc Kết cho tí hình ảnh nào hết vậy nhỉ? Phải nâng tinh thần FFC lên cao hơn nữa chứ bác.
ronglua nói:Chu choa mèn đéc ui! Mình nổi tiếng hổm rày mà còn hổng biết nữa ta....phạt...phạt...phải tự phạt mới được!!!...Úi...tự sướng nhé....!!!
Em chẳng dấu gì các bác, số là tối qua sau khi đá xong, em đưa bà Cả và mấy nhóc lên thẳng nhà bác Bàn Nâng (Hội trưởng hội Mẹc) để thăm dò tình báo chiến thuật bên í như thế nào? Theo ngu ý của em thì anh em nhà Mẹc cũng không phải là đối thủ đáng gờm gì lắm (Hội trưởng mà còn chưa hạ được em nữa là, làm sao chịu nổi với F1 nhà ta) Nhưng nói chung là em đã bắt được tẩy MFC rồi, hôm nào ra sân em sẽ có chiến thuật nghinh chiến thích hợp.
Bác F1 nói em rình rình ăn may là không đúng với thực tế nhé. Đường bóng được bắt đầu từ thủ môn ACMV, qua chân hậu vệ Rocket lả lướt vài đường, bóng đến ngay chân trung vệ Babydriver, đội bạn lao đến ngăn chặn một cách quyết liệt, nhưng không, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của FFC. Bên cánh trái, tiền vệ Lộc Phát băng lên như tia chớp, một đường chuyền như để làm bóng lăn ngay mũi giày của Lộc Phát. Chần chừ gì nữa??? Không! Tinh thần đồng đội là trên hết (" Mình vì mọi người để mọi người coi mình như mọi") Lộc Phát đẩy nhẹ một đường chuyền chọc khe như kẻ chỉ cho tiền đạo Rồng Lửa. Như mâm cỗ đã dọn sẵn, Rồng Lửa nhà ta không biết làm gì hơn là...VÀOO..O.O.O.....!!!!
EM DỌT....
Sao không thấy bác Rốc Kết cho tí hình ảnh nào hết vậy nhỉ? Phải nâng tinh thần FFC lên cao hơn nữa chứ bác.
TIỀN ĐẠO RỒNG LỬA – QUÂN BÀI CHIẾN LƯỢC CỦA FFC
Giai đoạn chuẩn bị nước rút cho việc chinh phục chiếc cúp danh giá nhất của AS đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Nói như vậy thật không ngoa. Này nhé:
1.Các CLB đang ráo riết luyện tập
2.Chiêu binh mãi mã, có tin đồn là có ngoại binh
3.Từ chối thi đấu giao hữu với đội bạn nhằm giữ bí mật về chiến thuật (thâm quá)
4.Gửi gián điệp dò la tin tức đội bạn (hầu hết các CLB đang làm)
5.Đi cửa sau “bôi trơn” cho BTC, trọng tài.
6.Bia bọt với các cầu thủ chủ chốt đội bạn hòng tranh thủ tình cảm mà nhẹ..... chân
7.Dùng Mỹ Nhân Kế làm mất tập trung đối thủ
Còn nhiều chiêu thức tinh vi khác cũng đang được đồng loạt triển khai.
Trong bối cảnh nước rút như thế này, FFC chuẩn bị gì cho mình trước những khẩu thần công của đội bạn?
a. Chiến thuật “đổ betong” sẽ được áp dụng triệt để hòng làm nản chí các tay săn bàn.
b. Gián điệp của FFC đã nắm được thóp của đội Merc, và có phương án nghinh chiến thích hợp, xem như cơ bản đã biến Merc thành món khai vị.
c.“Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều” – Đây chính là tuyệt chiêu mà FFC sẽ sử dụng trong những trận cầu “SIÊU KINH ĐIỂN”. Lối chơi của FFC sẽ được xây dựng trên bộ khung huyền ảo “NH – BBDV – RL”. NH với khả năng lấy thịt đè người sẽ là tấm lá chắn vô hiệu hóa các chân sút của đối phương. BBDV với khả năng thu hồi bóng sẽ là bệ phóng cho RL tung những cú sút trái phá. Như báo chí đã đưa tin mấy ngày nay: “Chỉ cần một lần chạm bóng, RL đã biến cơ hội thành bàn thắng. Đây chính là quân bài chiến lược mà FFC sẽ sử dụng trong trường hợp trận đấu mà không có đội nào ghi được bàn thắng.
Chính phủ cấm "đốt pháo" từ lâu lém rùi nghe bác. tuy nhiên chiến thuật của FFC mà các bác đưa hết lên đây thì em sợ các đội khác xin bỏ cuộc thì giải OS CHAMPIONS LEAGUE 2010 lâm nguy rùi, các đội khác bình tỉnh, cứ cố gắng lên nhé
Last edited by a moderator:
kens1802 nói:Lần này tham dự không có đội Mec đâu bác, Bảng A chỉ có TFC, FFC, SFC, MFC (mitsu)
Ối!!! Thế là chết em rùi...em lại cứ tưởng MFC là Mẹc đó chứ. Thế là tối qua đút lót lầm hết 1 vé cho chú hội trưởng Mẹc rùi. Vậy mà hắn hứa với em chắc như đinh đóng cột :"Bác cứ đá thoải mái, nếu FFC không ghi bàn được thì chúng em cũng tự đá vào lưới nhà giúp bác ấy mà!"...
Chết cười với bác hội phó. Thôi đã lỡ thì bác ra kèo cho em đi. Em đang me một chân thủ môn cho MFC. Được gía em mần luôn!ronglua nói:kens1802 nói:Lần này tham dự không có đội Mec đâu bác, Bảng A chỉ có TFC, FFC, SFC, MFC (mitsu)
Ối!!! Thế là chết em rùi...em lại cứ tưởng MFC là Mẹc đó chứ. Thế là tối qua đút lót lầm hết 1 vé cho chú hội trưởng Mẹc rùi. Vậy mà hắn hứa với em chắc như đinh đóng cột :"Bác cứ đá thoải mái, nếu FFC không ghi bàn được thì chúng em cũng tự đá vào lưới nhà giúp bác ấy mà!"...
thinhduc nói:Chết cười với bác hội phó. Thôi đã lỡ thì bác ra kèo cho em đi. Em đang me một chân thủ môn cho MFC. Được gía em mần luôn!ronglua nói:kens1802 nói:Lần này tham dự không có đội Mec đâu bác, Bảng A chỉ có TFC, FFC, SFC, MFC (mitsu)
Ối!!! Thế là chết em rùi...em lại cứ tưởng MFC là Mẹc đó chứ. Thế là tối qua đút lót lầm hết 1 vé cho chú hội trưởng Mẹc rùi. Vậy mà hắn hứa với em chắc như đinh đóng cột :"Bác cứ đá thoải mái, nếu FFC không ghi bàn được thì chúng em cũng tự đá vào lưới nhà giúp bác ấy mà!"...
bác liên hệ em nhé 090 999 8888