Re:Review nhan sắc Ford Fiesta - không phải chân dài nhưng cũng là TEEN
Em không phải là sele nhưng em cũng công nhận bác là tính đồ cuồng tính của To. Em không chê To mà em lại khen To nữa là khác, em không miệt thị To giống như bác miệt thị Ford vậy em hỏi bác bác có phải là fan cuồng của To không? Em xin lỗi bác chuyện hôm trước em có nặng lời với bác nhưng qua đây em rút kinh nghiệm sâu sắc cho dù đây là thế giới ảo chúng ta cũng không nên nặng lời với nhau biết đâu tình cờ gặp nhau ngoài đời thì khó coi lắm. Bác có lý của bác và bác bảo vệ chân lý của bác đến cùng thậm chí hơi quá đà và người yêu Ford cũng như bác họ cũng bảo vệ chân lý đến cùng để rồi cuối cùng không được gì cả, anh em mất vui. Nói thật với bác mỗi lần bác ghé thăm Ford em đảm bảo với bác thế nào cũng có chuyện không vui, đành rằng bác có quyền có ý kiến nhưng ý kiến của bác đôi lúc xúc phạm đến những người yêu Ford và em là một trong những người đó. Bác tham gia viết rất nhiều có lẽ bác biết em yêu Ford và tối ngày chỉ quanh quẩn bên Box Ford ít khi nào rãnh rang như bác qua nhà người khác chọc ghẹo rồi mất vui.
Thân
Việt nói:@Xedap: Ko nên gọi người khác cuồng như thế chứ bác sale. Bác làm sale thì nên cư xử nhẹ nhàng chứ.
Em đang so con Fiesta ở mẽo với ở VN, nếu chính sách One Ford được áo dụng cho VN thì cái đèn bi xenon của Fiesta HB ở VN có ko bác?
Nếu có thì đúng là One Ford, còn ko thì ko nên hô khẩu hiệu như thế, người tiêu dùng biết thì phiền lắm đấy.
Em không phải là sele nhưng em cũng công nhận bác là tính đồ cuồng tính của To. Em không chê To mà em lại khen To nữa là khác, em không miệt thị To giống như bác miệt thị Ford vậy em hỏi bác bác có phải là fan cuồng của To không? Em xin lỗi bác chuyện hôm trước em có nặng lời với bác nhưng qua đây em rút kinh nghiệm sâu sắc cho dù đây là thế giới ảo chúng ta cũng không nên nặng lời với nhau biết đâu tình cờ gặp nhau ngoài đời thì khó coi lắm. Bác có lý của bác và bác bảo vệ chân lý của bác đến cùng thậm chí hơi quá đà và người yêu Ford cũng như bác họ cũng bảo vệ chân lý đến cùng để rồi cuối cùng không được gì cả, anh em mất vui. Nói thật với bác mỗi lần bác ghé thăm Ford em đảm bảo với bác thế nào cũng có chuyện không vui, đành rằng bác có quyền có ý kiến nhưng ý kiến của bác đôi lúc xúc phạm đến những người yêu Ford và em là một trong những người đó. Bác tham gia viết rất nhiều có lẽ bác biết em yêu Ford và tối ngày chỉ quanh quẩn bên Box Ford ít khi nào rãnh rang như bác qua nhà người khác chọc ghẹo rồi mất vui.
Thân