RE: Ford Mondeo 2.5 hay Mẹc C180 Classic
Vừa định chúc mừng bác thì lại nghe vợ 2 của bác bị bạo hành rồi
Cửa Mondeo khá dầy và chắc nên chắc là chỉ bị xước "lông thôi" nên theo ý tui bác chỉ cần đem tút lại, lắm lúc bị xước nhiều còn dễ làm hơn bị xước ít vả lại nếu vợ 2 bác bị "lúc còn zin" như vầy thì theo tui cứ đem vô hãng. Còn việc ác check code của dàn âm thanh là có phải bác muốn lấy số serie dàn máy phải không? bác đem ra ngoài làm thì lôi đầu thằng chủ ra bắt đền, còn trong hãng thì nghiễm nhiên hãng phải bồi thường. Còn việc bị trầy xước thì đúng là thời gian đầu, ai cũng như ai rất xót xe, nhiều lúc mất ngủ vì tiếc, tuy nhiên chạy 1 thời gian thì thấy chuyện đó là chuyện thường ngày "ở huyện" vì cái giao thông đô thị của mình là khó tránh khỏi va quẹt.
Vừa định chúc mừng bác thì lại nghe vợ 2 của bác bị bạo hành rồi
Cửa Mondeo khá dầy và chắc nên chắc là chỉ bị xước "lông thôi" nên theo ý tui bác chỉ cần đem tút lại, lắm lúc bị xước nhiều còn dễ làm hơn bị xước ít vả lại nếu vợ 2 bác bị "lúc còn zin" như vầy thì theo tui cứ đem vô hãng. Còn việc ác check code của dàn âm thanh là có phải bác muốn lấy số serie dàn máy phải không? bác đem ra ngoài làm thì lôi đầu thằng chủ ra bắt đền, còn trong hãng thì nghiễm nhiên hãng phải bồi thường. Còn việc bị trầy xước thì đúng là thời gian đầu, ai cũng như ai rất xót xe, nhiều lúc mất ngủ vì tiếc, tuy nhiên chạy 1 thời gian thì thấy chuyện đó là chuyện thường ngày "ở huyện" vì cái giao thông đô thị của mình là khó tránh khỏi va quẹt.