1 cúp Depart hòan hảo cho tất cả, kịch tính nhất là màn so kè giữa Alonso & Kova. Thế mới thấy Alonso vẫn đẳng cấp như thuở nào, hy vọng xe Renault sẽ dần dần tốt hơn để mùa giải năm sau sẽ đầy kịch tính (Renault đã cải thiện performance của xe nhiều rồi đấy chứ nhỉ, Alonso đã cải thiện thành tích nhiều rồi).
Còn việc Kimi & Massa đổi vị trí thì ai xem mà chả biết được, các bác cứ làm to chuyện. Nếu ko đổi thì mới là chuối nhất, còn đổi là 1 tình huống giải quyết cực kỳ hợp lý.
Em cảm giác chặng này xe của Massa có vấn đề hay sao ấy. Cách chạy kiểu Massa thì không thể chậm hơn Hamilton đến 15s được. Hy vọng sẽ có giải thích hợp lý. Em nghĩ có thể Ferrari sợ cháy xe hay sao ấy. Cả Kimi & Massa đều chậm dần so Hamilton ( mà có lẽ tất cả , kể cả Alonso, Kubica, N.Heidfiel cũng thế). Cho đến khi Kova bị nổ lốp thì thấy Ron Dennis lo lắng cho cách chạy của Halminton thật sự. Nên mấy vòng cuối hắn chạy chậm hơn, mà hình như các tay đua khác cũng chẳng buồn tăng tốc nữa. Tạm bằng lòng với vị trí hiện tại.
Nói về chiến thuật, thì em thấy chặng Shanghai này thì Renault hay tuyệt, đặc biệt là cú ra Pit của Piquet trước mũi hàng lọat chú khác thật chính xác.