Dán chi cái tờ giấy cho ra đường người ta khinh! Em có người quen cũng dán cái giấy này, em nghe nói mua mấy chục triệu/năm. Nghe thấy vậy em đứng lên đi ra chổ khác luôn.
Bỏ qua chuyện cái tờ giấy ra vào cổng thì câu chuyện này hoàn toàn nghe kể một chiều nên không đáng tin.
Em không nghĩ có một tay tài xế xe tải nào lại hiền đến thế, và phải có lý do gì thì mới bị đánh. Nói chung toàn nghe kể 1 chiều nên chưa kết luận được gì cả.
Em không nghĩ có một tay tài xế xe tải nào lại hiền đến thế, và phải có lý do gì thì mới bị đánh. Nói chung toàn nghe kể 1 chiều nên chưa kết luận được gì cả.
Chuyện đời đâu đơn giản như thế. Mấy anh xe tải Hiền lành lắm đó Pà Con.
Tại Anh, tại Ả cả thôi. Ko tin anh nào
Tại Anh, tại Ả cả thôi. Ko tin anh nào
chưa biết ông nào đúng sai thế nào. ông tài For dùng cái bảng cũng k biết thật hay giả để vị trí trên kính lái cũng trật lất
Hàng thật là ko cần giấy dán ra vào bình thường, thằng này lôm côm thôi
kế bên nhà có thằng chủ công ty điện lạnh, cũng mua tờ giấy ra vào trụ sở công an tỉnh dán lên khè bà con hàng xóm. Khách hàng của e tới nhà, thấy có tờ QH nước CHXHCN VN cũng chạy qua hỏi mua tờ này nhiêu, ông tài xế cũng lầy " ra tiệm phô tô nó làm cho, có 5k à" . Nhiều thằng thích ra đường khè bà con ghê thiệt
Giờ ai cũng là anh hùng bàn phím hết ạ.Bỏ qua chuyện cái tờ giấy ra vào cổng thì câu chuyện này hoàn toàn nghe kể một chiều nên không đáng tin.
Em không nghĩ có một tay tài xế xe tải nào lại hiền đến thế, và phải có lý do gì thì mới bị đánh. Nói chung toàn nghe kể 1 chiều nên chưa kết luận được gì cả.
Thấy bà con ca tụng cái là hùa theo, nhiều khi chả biết mô tê ất giáp gì.
Cái tờ giấy trên xe chả liên qua gì đến việc chèn ép bụp nhau, mà xe tải bị xe du lịch 7 chỗ ( Fortuner) ép em đã nghe thấy hơi buồn cười rồi.
Thế quy định ra vào phải có giấy là ông nào tự nghĩ ra hả anh ?Hàng thật là ko cần giấy dán ra vào bình thường, thằng này lôm côm thôi