Phản biện của bác chạy Fortuner: Cái này là do tài yếu, chứ xe nào bị kê lên gờ, lên lươn mà chả lật.
Mà cũng rõ khổ, tin lật xe thì hết 70% là Fortuner, 100% xe Fortuner sau khi lật đều trả lại nguyên bản (giống như lúc mấy chị em ve chai lượm )
Mà cũng rõ khổ, tin lật xe thì hết 70% là Fortuner, 100% xe Fortuner sau khi lật đều trả lại nguyên bản (giống như lúc mấy chị em ve chai lượm )
Bề ngang lại hẹp, lăn rất tốt.Bánh béo mà bùm thì kết quả nặng hơn bánh mỏng!
Fortu trọng tâm nó cao vãi!
bác muốn kiểm chứng thì vào google gõ chữ "vua lật" nó sẽ ra chữ "fotuner".em có nguời bạn làm ở Toyota bảo xe này lật nhiều lắm, vậy là có thật hả các anh?
"Chê FT thì gần chục năm nay thống kê có đến cả trăm trang chứ cần gì mấy ông trẻ trâu bây giờ mới nói. Các DN hay chủ xe TN không phải không biết FT nó thế nào! Chỉ sợ lúc mua xe khen lấy khen để mấy cái xe khác, nhưng lúc rút ví éo đủ tiền mua L hay M, B. Vào K-H hay Maz suy nghĩ đắn đo không yên tâm lại quay về với FT thôi! " - trích OF.
Hài vãi, nhưng quá đúng.
Hài vãi, nhưng quá đúng.
Chắc bác mê phim hành độngChắc là đang chạy tốc độ cao, xong tài xế vô tình kích hoạt chức năng self-destruct, chức năng tự hủy này Toyota chỉ trang bị duy nhất trên dòng xe Fortuner theo nguyên tắc của rắn mối, thằng lằn tự cắn đứt đuôi để bỏ chạy khi gặp tình huống nguy hiểm.
Cái này là đường chờ lúng. Vậy mình thưa hãng xe để hãng xe kiện sở giao thông công chánh. Để người tiêu dùng được hưởngchak lên cầu tốc độ cao quá gặp mép cầu cao + hở nên quăng lái
Hậu quả của thiếu cân bằng điện tử và thêm nữa là mấy a cầu đường cũng có phần tội nhé, mẹ kiếp nó làm đường lúc nào cũng phải mấp mô, lúc thì cống cao hơn đường, lúc thì đường cao hơn cống, như Lê Hồng Phong mới tráng lại đó, mẹ nó chạy ngay cống là tưng tưng. Rồi vụ này thì mố cầu Lò Gốm cũng hơi cao, chạy nhanh mà như Fortuner thả lái thì rất dễ lật!