Bác không hiểu ý của bác trên rồiPhò dùng đi công trường và địa hình, giám đốc nào mà thường xuyên ra đó, thường dùng cho các trưởng phòng kỹ thuật đi công tác thực địa cho nó oách cái thằng người thôi. Nói về đi địa hình thì Fe không bằng phò được, nhưng so sánh tất tần tật thì phò còn thua Fe xa lắm, nên Fe sao so được với Phò, phò thấp hơn mà
Đem Fortuner mà so với SantaFe thì tội cho SantaFe quá. Ai chứ em ko dám đánh đổi mạng sống của vợ con để ngồi trong chiếc xe chồng chềnh, dễ lật, không có cân bằng điện tử.
Em bổ sung
Mấy anh có biết FT chạy taxi đầy đường không, mà lại là xe vip nữa chứ? cool chưa
Mấy anh có biết FT là xe đua không? ra cao tốc hay city thì Bim, Mer hửi khói hết
Thôi em dọt
Xem hết tranh luận, xin phép chấm anh 10 điểm, a kia tranh luận ko công bằng vì a kia tranh luận chỉ để quảng cáo thôiStop
Mỗi người có 1 suy nghĩ, ai muốn mua gì thì mua
Tôi nói lên suy nghĩ của tôi mà bác cứ nhảy vào hùng hổ làm gì?
Đâu phải vơ đũa cả nắm được?
Tôi có nói xe Hàn dở ko? Chỉ là ý kiến cá nhân không bằng xe Nhật thôi, chứ chất lượng có nói xe Hàn dở hơn xe Ấn hay xe TQ ko nào?
So sánh để mỗi cá nhân có lựa chọn tốt nhất cho mình thôi.
Thực tế thì nhà em vẫn đang sử dụng 02 em này (For 2012 và San 2016). Phụ huynh thì cứ Toy (For) cho lành vì nó là thương hiệu ăn sâu vào tiềm thức rồi (bền, giữ giá,....) còn em thì khoái San hơn (khi đòi mua San thì phụ huynh cứ cản, tại sao không mua Toy) nhưng do sở thích, nhiều trang bị và tính năng an toàn hơn (so với Toy VN chứ không phải Toy Mỹ) nên em chọn thôi.
Ở đây em không bàn đến các chi tiết khác vì mắc công nói em thiên vị cho San hay For.
Thực tế thì nhà em vẫn đang sử dụng 02 em này (For 2012 và San 2016). Phụ huynh thì cứ Toy (For) cho lành vì nó là thương hiệu ăn sâu vào tiềm thức rồi (bền, giữ giá,....) còn em thì khoái San hơn (khi đòi mua San thì phụ huynh cứ cản, tại sao không mua Toy) nhưng do sở thích, nhiều trang bị và tính năng an toàn hơn (so với Toy VN chứ không phải Toy Mỹ) nên em chọn thôi.
Ở đây em không bàn đến các chi tiết khác vì mắc công nói em thiên vị cho San hay For.
Không biết chủ thớt có nhu cầu thực sự hay chỉ...hâm lên cho nóng. Nhưng cũng nói thế này. Santafe thì em đang sở hữu, không dám phán vì sợ bảo thiên vị, nhưng fortuner thì đúng là dã man, bỏ 100 nghin vnd để đi taxi thì ok, bỏ hơn 1tỏi để sở hữu thì...never, bác nào chưa đi thì đừng có phán, người ta lại nói mình thiếu hiểu biết.Nhìn bạn em nó lái mà thương, mần cái vô lăng đến khổ, đi một vòng thành phố mà như vừa đi cân đẩu vân của tôn ngộ không. Nó lên lái santafe mà cứ ngậm ngùi. Toyota thì quá ngon, nhưng bán hơn tỏi cho em này thì...quá đáng. 7,8 trăm thì ok. Em chém quá tay mong các bác đi fortuner bỏ qua.
Mềnh thích si nghĩ này của bácNói chung mua xe về làm kinh doanh thì mua toy, mua để chở vợ con thì santafe. Đôi co làm gì cho mệt, một bên là ông chủ, một bên là tài xế thì làm sao có chung quan điểm dc.