Cẩn thận cái mồmThấy ông Sin này khoe xe , khoe mã hơi giống Phúc XO, không nên ủng hộ hành động vi phạm pháp luật như lục giỏ xách người khác, bẻ tay người khác , cũng gớm giết .
Lẽ đương nhiên là không sai , nếu thằng sữa bò ngu học đừng :Nhiều người biết thì làm được gì hả bác? Đó là chưa nói đến vấn đề pháp lý khi họ ghi hình chỗ công cộng như vậy thì chưa chắc đã sai nhé bác. Mình ko bao biện gì bọn xxx nhưng cứ chạy nghiêm chỉnh thì ko phải sợ bố con thằng nào hết
- mở mồm ra nói "...cấp trên tui xuống ..".
- khi hỏi phải lực lượng chức năng hay không thì ú a ú ớ, mạo danh CSGT ???
Sắp tới , lái xe chơi ma túy, uống rượu thì kịch khung chớ không phải như bây giờ đâu. Nên ghét hay thích hay không thích chả có ý nghĩa gì , ngoài việc tất cả đều phải nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Như vậy thì quốc gia mới văn minh , an toàn và môi trường kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ hơn được.
Tôi rất ghét tụi tiếp thị sữa này chó hùa để ăn hiếp ng dân thấp cổ bé họng, đi 1 mình cô thế thôi. Còn tụi nó ghi hình các lỗi ng vi phạm cũng tốt. Nhờ đó mà ng dân chạy đàng hoàng. Nếu k muốn bị mất tiền mà thôi.
Mấy thằng tiếp thị sữa này chỉ khi nào đi nguyên đám mới dám bố láo thôi. Chứ đi 1 mh thì chết mẹ tụi nó luôn.
Mấy thằng tiếp thị sữa này chỉ khi nào đi nguyên đám mới dám bố láo thôi. Chứ đi 1 mh thì chết mẹ tụi nó luôn.
Nếu thật sự muốn phạt người vi phạm lập biên bản phạt nguội nộp vào ngân sách nhà nước
=> thì lắp camera và phạt tất cả mọi xe vi phạm cái 1.
Nếu muốn bắt người vi phạm, nhưng không lập BB đóng ngân sách NN
=> thì nhờ tiếp thị sữa.
Cánh tài xế ghét xxx 1 thì ghét tiếp thị sữa 10.
Vì xxx bẩn nhưng có Long Bào nên không đụng vào được.
Còn tiếp thị sữa, chiều tối 18h-19h chạy xe về nhà 1 mình, tài xế hùa nhau đập chết mẹ tiếp thị sữa cái 1.
=> thì lắp camera và phạt tất cả mọi xe vi phạm cái 1.
Nếu muốn bắt người vi phạm, nhưng không lập BB đóng ngân sách NN
=> thì nhờ tiếp thị sữa.
Cánh tài xế ghét xxx 1 thì ghét tiếp thị sữa 10.
Vì xxx bẩn nhưng có Long Bào nên không đụng vào được.
Còn tiếp thị sữa, chiều tối 18h-19h chạy xe về nhà 1 mình, tài xế hùa nhau đập chết mẹ tiếp thị sữa cái 1.
Khi nó khoác quân phục thì k đụng đc nó. Khi nó về nhà thì muốn làm j nó chả dc. Hehe! Có điều dám làm với nó hay k thôi?Nếu thật sự muốn phạt người vi phạm lập biên bản phạt nguội nộp vào ngân sách nhà nước
=> thì lắp camera và phạt tất cả mọi xe vi phạm cái 1.
Nếu muốn bắt người vi phạm, nhưng không lập BB đóng ngân sách NN
=> thì nhờ tiếp thị sữa.
Cánh tài xế ghét xxx 1 thì ghét tiếp thị sữa 10.
Vì xxx bẩn nhưng có Long Bào nên không đụng vào được.
Còn tiếp thị sữa, chiều tối 18h-19h chạy xe về nhà 1 mình, tài xế hùa nhau đập chết mẹ tiếp thị sữa cái 1.
Cái clip này có thể không có giá trị pháp lý gì cả, nhưng là cơ sở để đánh giá rằng: vượt đèn đỏ - ý thức tham gia giao thông cửa người dân chưa cao; những người ghi hình dưới lốt "nhân viên tiếp thị sữa" mà csgt Đồng nai sử dụng - cách làm việc tuỳ tiện của họ.
Mình từng là nạn nhân trong vụ gài bẫy vượt đèn đỏ, đèn vàng chỗ mấy ngã ba tại Q lộ 51 này nhé.
Mình nhớ cũng đã lâu rồi, hôm đó mình chở vợ con từ vũng tàu về. Lúc đó khoảng 9h tối.
Chuyện đi chơi chở vợ con nhỏ ko gì mà mình phải vội vả chạy xe nhanh cả. Vậy mà vẫn bị dính bẫy của tụi nó mà ko cải lại được.
Miêu tả cho ae hiểu. Khúc đó có cái ngã ba từ hướng vũng tàu về sg mình mở nhan nối đuôi xe tải rẻ trái vào cái nhánh đường củ của Qlo 51. Chạy vào 1 khúc gặp 1 nhóm csgt ngoắc vào.
Mình hơi ngạt nhiên ko biết bị lỗi gì, cứ nghỉ mình chạy xe rất chạm và rất cẩn thận lắm mà ta. Ùm vào thì vào. Đầu tiên nó sáp lại xe mình ngó vào xem có cam hành trình ko. Xe mình ko có.
Xong nó nói lấy giấy tờ ra kiểm tra. Mình hỏi bị lỗi gì. Được thông báo lỗi vượt đèn vàng, Mình trả lời là tôi chở con nhỏ chạy rất chậm ko vội vả nên ko lý do gì phải vượt đèn vàng cả. Mấy anh coi lại đi.
Nó nói lại đây cho xem loptop thì đúng là xe mình vượt đèn đỏ luôn chứ ko phải đèn vàng mới ghê chứ. Lúc này thì mình biết bị gài bẫy rồi. Sau khi làm luật xong.
mình tức quá quay lại chỗ ngã ba đó thì mới biết rõ sự việc.
Tại ngã ba có mấy thằng đứng núp ló ở đó canh mình vừa rẽ trái nó cầm máy lên quay cái đích xe mình với cây đèn đỏ của làn xe từ biên hoà ra vũng tàu trên Qlo 51. Thì lúc này các bác rẽ trái với cây đèn xanh thì nó ko cho cây đèn xanh lọt vào màng hình của nó. Mà nó lấy cây đèn đỏ của làn xe chờ khi mình rẽ trái. Thường là dàng đèn nó sẽ có một cây đèn chiếc đối diện phần đi của mình băng qua điểm giao nhau. Giờ thì mình đã rõ. Nhưng với thân cô thế cô mình ko làm gì được với nhốm đó chỉ đứng nhìn nó Một chúc rồi lên xe đi về.
Mình nhớ cũng đã lâu rồi, hôm đó mình chở vợ con từ vũng tàu về. Lúc đó khoảng 9h tối.
Chuyện đi chơi chở vợ con nhỏ ko gì mà mình phải vội vả chạy xe nhanh cả. Vậy mà vẫn bị dính bẫy của tụi nó mà ko cải lại được.
Miêu tả cho ae hiểu. Khúc đó có cái ngã ba từ hướng vũng tàu về sg mình mở nhan nối đuôi xe tải rẻ trái vào cái nhánh đường củ của Qlo 51. Chạy vào 1 khúc gặp 1 nhóm csgt ngoắc vào.
Mình hơi ngạt nhiên ko biết bị lỗi gì, cứ nghỉ mình chạy xe rất chạm và rất cẩn thận lắm mà ta. Ùm vào thì vào. Đầu tiên nó sáp lại xe mình ngó vào xem có cam hành trình ko. Xe mình ko có.
Xong nó nói lấy giấy tờ ra kiểm tra. Mình hỏi bị lỗi gì. Được thông báo lỗi vượt đèn vàng, Mình trả lời là tôi chở con nhỏ chạy rất chậm ko vội vả nên ko lý do gì phải vượt đèn vàng cả. Mấy anh coi lại đi.
Nó nói lại đây cho xem loptop thì đúng là xe mình vượt đèn đỏ luôn chứ ko phải đèn vàng mới ghê chứ. Lúc này thì mình biết bị gài bẫy rồi. Sau khi làm luật xong.
mình tức quá quay lại chỗ ngã ba đó thì mới biết rõ sự việc.
Tại ngã ba có mấy thằng đứng núp ló ở đó canh mình vừa rẽ trái nó cầm máy lên quay cái đích xe mình với cây đèn đỏ của làn xe từ biên hoà ra vũng tàu trên Qlo 51. Thì lúc này các bác rẽ trái với cây đèn xanh thì nó ko cho cây đèn xanh lọt vào màng hình của nó. Mà nó lấy cây đèn đỏ của làn xe chờ khi mình rẽ trái. Thường là dàng đèn nó sẽ có một cây đèn chiếc đối diện phần đi của mình băng qua điểm giao nhau. Giờ thì mình đã rõ. Nhưng với thân cô thế cô mình ko làm gì được với nhốm đó chỉ đứng nhìn nó Một chúc rồi lên xe đi về.
Chỉnh sửa cuối:
Chó đẻ thiệt. Tụi XXX ĐN dơMình từng là nạn nhân trong vụ gài bẫy vượt đèn đỏ, đèn vàng chỗ mấy ngã ba tại Q lộ 51 này nhé.
Mình nhớ cũng đã lâu rồi, hôm đó mình chở vợ con từ vũng tàu về. Lúc đó khoảng 9h tối.
Chuyện đi chơi chở vợ con nhỏ ko gì mà mình phải vội vả chạy xe nhanh cả. Vậy mà vẫn bị dính bẫy của tụi nó mà ko cải lại được.
Miêu tả cho ae hiểu. Khúc đó có cái ngã ba từ hướng vũng tàu về sg mình mở nhan nối đuôi xe tải rẻ trái vào cái nhánh đường củ của Qlo 51. Chạy vào 1 khúc gặp 1 nhóm csgt ngoắc vào.
Mình hơi ngạt nhiên ko biết bị lỗi gì, cứ nghỉ mình chạy xe rất chạm và rất cẩn thận lắm mà ta. Ùm vào thì vào. Đầu tiên nó sáp lại xe mình ngó vào xem có cam hành trình ko. Xe mình ko có.
Xong nó nói lấy giấy tờ ra kiểm tra. Mình hỏi bị lỗi gì. Được thông báo lỗi vượt đèn vàng, Mình trả lời là tôi chở con nhỏ chạy rất chậm ko vội vả nên ko lý do gì phải vượt đèn vàng cả. Mấy anh coi lại đi.
Nó nói lại đây cho xem loptop thì đúng là xe mình vượt đèn đỏ luôn chứ ko phải đèn vàng mới ghê chứ. Lúc này thì mình biết bị gài bẫy rồi. Sau khi làm luật xong.
mình tức quá quay lại chỗ ngã ba đó thì mới biết rõ sự việc.
Tại ngã ba có mấy thằng đứng núp ló ở đó canh mình vừa rẽ trái nó cầm máy lên quay cái đích xe mình với cây đèn đỏ của làn xe từ biên hoà ra vũng tàu trên Qlo 51. Thì lúc này các bác rẽ trái với cây đèn xanh thì nó ko cho cây đèn xanh lọt vào màng hình của nó. Mà nó lấy cây đèn đỏ của làn xe chờ khi mình rẽ trái. Thường là dàng đèn nó sẽ có một cây đèn chiếc đối diện phần đi của mình băng qua điểm giao nhau. Giờ thì mình đã rõ. Nhưng với thân cô thế cô mình ko làm gì được với nhốm đó chỉ đứng nhìn nó Một chúc rồi lên xe đi về.
Ngu lâu dốt bềnNhiều người biết thì làm được gì hả bác? Đó là chưa nói đến vấn đề pháp lý khi họ ghi hình chỗ công cộng như vậy thì chưa chắc đã sai nhé bác. Mình ko bao biện gì bọn xxx nhưng cứ chạy nghiêm chỉnh thì ko phải sợ bố con thằng nào hết