Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Chào các bác,

Em và gia đình vừa làm chuyến SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm dịp Tết Tây 2015 này. Em đi Đà Lạt thì ko biết bao nhiêu lần nhưng tự mình cầm lái thì chưa bao giờ. Vả lại lần này còn đèo nguyên gia đình em, 2 mẹ con đứa em vợ, mẹ vợ..nên lo lắng là điều ko tránh khỏi.
Trước khi đi em đã tham khảo nát cái thớt Trên đường thiên lý và ý kiến của 1 Oser nhà mình (@Dalatjolie1976, @thaytulangman...).
Đặc biệt em cám ơn @thaytulangman đã "dụ dỗ" có, khuyến khích có...để làm em thêm tự tin mà thực hiện chuyến đi này. Xin cảm ơn !!!

Do mất khá nhiều thời gian để thuyết phục gia đình và bà cả nên lúc nhận dc tấm vé thông hành thì....ko thể đặt được phòng nữa vì hầu hết các khách sạn Đà Lạt đều full ! Phần vì tiêu chí ks em đặt ra chỉ cần sạch sẽ, gần chợ và rẻ nên khó lại càng khó.
Các kênh em đã tìm : chudu24, agoda, thằng em làm bên Fiditour...đều thua !
Trong cái rủi có cái may, chudu24 gọi lại cho em nói còn 2 phòng duy nhất nhưng là Nhà nghỉ, gần chợ...em mừng như bắt dc vàng..chuyển tiền luôn.

[BCOLOR=#ff0000]Tổng kết :[/BCOLOR]
- Số km đã đi : 832km
- Số xăng đã đổ : 1.68M (93.3lit)
--> Trung bình : [BCOLOR=#ff0000]11.2L/100km[/BCOLOR]

[BCOLOR=#ffffff]Em sửa lại số km cho chính xác tí.[/BCOLOR]
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
[BCOLOR=#ff6600] Ngày 1 (1/1/2015)[/BCOLOR] : lộ trình (303km) : Tân Bình --> Đỗ Xuân Hợp --> Cao tốc LT-DG --> DT769--> QL20.
Tổng thời gian : 12 tiếng !

Em khởi hành từ Tân Bình lúc 4h sáng. Không khí ngày đầu năm se se lạnh...đường Sài Gòn mới sáng sớm nhưng nhộn nhịp như không ngủ. Logo OS nhà mình chạy đầy đường :D
SFC có, MFC có, SoFC có....vừa chạy em vừa quảng cáo cho nhà em...
4h15, em chạy ngang Metro thấy anh em MFC nhà mình xếp hàng dài, sau đó thì em có gặp đoàn mình "đổ xăng" ở DT769 :D
Em vượt qua DT769 một cách yên bình, ko thấy chốt XXX nào và quan trọng là vẫn giữ được tinh thần lạc quan cho chặng đường kế tiếp :D
Issue : khúc cuối đường Đỗ Xuân Hợp bị chặn nên em phải quẹo trái .... và em đã mất 20 phút do quẹo luôn vào đường dẫn cũ để lên cao tốc. Chạy 1 hồi thấy có 1 mình xe mình chạy, dừng lại hỏi chú công nhân thì dc chỉ cứ chạy thẳng...Em nghe theo thì thấy mình đang đi ngược chiều, sợ quá nên quyết định quay lại...cuối cùng cũng lên dc cao tốc :(

6h15 phút, em đến cây xăng Huyền Hậu ghé ăn sáng, nghỉ ngơi tí chuẩn bị sức lực, tinh thần minh mẫn để chiến đấu với QL20 đầy cam go, cạm bẫy mà rất nhiều thớt Trên đường thiên lý cảnh báo !
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/2/12
2.421
4.807
113
Ngày 1 (1/1/2015) : lộ trình (303km) : Tân Bình --> Đỗ Xuân Hợp --> Cao tốc LT-DG --> DT769--> QL20: 12 tiếng?
Bác có dừng nghỉ, chụp ảnh không mà lâu vậy ạ? Em thấy MFC đi lúc 4h30 -> 10h30 đến Bảo Lộc rồi mà.
 
Ngày 1 (1/1/2015) : lộ trình (303km) : Tân Bình --> Đỗ Xuân Hợp --> Cao tốc LT-DG --> DT769--> QL20: 12 tiếng?
Bác có dừng nghỉ, chụp ảnh không mà lâu vậy ạ? Em thấy MFC đi lúc 4h30 -> 10h30 đến Bảo Lộc rồi mà.

hồi trước em đi Captiva LT từ Bình Triệu 5h30 sáng, ghé Bảo Lộc cơm trưa, đến Đà Lạt 3h chiều lận anh ơi
 
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
Thiếu hình ảnh
Hình ảnh cho sinh động bác ui..
Ngày 1 (1/1/2015) : lộ trình (303km) : Tân Bình --> Đỗ Xuân Hợp --> Cao tốc LT-DG --> DT769--> QL20: 12 tiếng?
Bác có dừng nghỉ, chụp ảnh không mà lâu vậy ạ? Em thấy MFC đi lúc 4h30 -> 10h30 đến Bảo Lộc rồi mà.
Em có gặp MFC xếp hàng dài ở Metro :)
11h30 em tới Bảo Lộc bác, ghé ăn cơm niêu Thuận Thành ở Lí Tự Trọng.
Khúc từ Tân Bình --> Dầu Giây em ko có tấm nào do cầm lái, còn nhà em thì ... khò..
Em sẽ up hình sau đó ạ, nhưng toàn hình gia đình.. nhiều lắm sợ các bác xem mỏi mắt thôi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/2/12
2.421
4.807
113
hồi trước em đi Captiva LT từ Bình Triệu 5h30 sáng, ghé Bảo Lộc cơm trưa, đến Đà Lạt 3h chiều lận anh ơi
Giờ đường xá đỡ hơn rồi, em đi SG - BLoc khoảng 4,5 tiếng. BL-ĐL khoảng 2 tiếng nữa. Mỗi chặng nghỉ khoảng 15p xả nước cứu thân. Hihi.
 
  • Like
Reactions: tonybom