Hạng B2
9/12/13
145
342
63
Mấy bữa nay em đang cho sơn lại căn biệt thự cũ gần trường Đại Học Đà Lạt, cả ngày ở công trường tối về mà có thớt này của bác zorojp đoc đã quá, em hóng hehe......
em tranh thủ quảng cáo tí, tết ta này có bác nào thuê nguyên căn biệt thự không, liên hệ em nhé, thích coi hình thì bày em, em up lên cho, nhớ bày up từ ipad nhé, em ko rành mấy vụ up hình!
 
  • Like
Reactions: lvtphong and zorojp
m.m
Hạng D
18/12/12
1.587
604
113
Grandis uống khiếp nhỉ. Em đi City tính ra dưới 6L. Cho cả chặng gần 700km
 
Hạng D
21/12/08
2.706
46.068
113
Trung bình vậy thôi vì đi đèo dốc liên tục, đường kg chạy nhanh nữa, nếu đường ngon như Vũng Tàu sẽ ít hơn.
 
  • Like
Reactions: zorojp
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
7h sáng, gia đình em mới được phục vụ bữa sáng. Do em có F1 mới 15 tháng nên ăn uống hơi mất thời gian.
Tối qua đã phải nấu sẵn cháo, bỏ hộp. Đi tới đâu nhờ hâm nóng rồi ăn. Hơi bị mất thời gian, trung bình 1 bữa ăn em mất gần 1.5 tiếng :(
Dân tình thì đông mà phục vụ thì lèo tèo vài người, món ăn thì chỉ có 2 loại : mì bò và miến bò. Em kêu 6 tô mì bò hết 180K (30K/tô). Cũng tạm dc !
[BCOLOR=#ff9900]Tô mì bò 30K.[/BCOLOR]
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)


Tới đây thì không khí cũng hơi lạnh, em dự khoảng 25-27 độ.
Bọn trẻ nhà em được bao bọc kỹ càng :D
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)


[BCOLOR=#ff6600]Cây xăng Huyền Hậu - Madagui : 7h40 - 10 AM (2h20 phút).[/BCOLOR]
- 7h40, em tiếp tục khởi hành, đích kế tiếp là Madagui.
QL20 đã làm gần xong, đường rộng, thoáng chạy khỏe nhưng cả đoạn tới Tân Phú Vietmap báo chỉ cho chạy 50km/h và em cũng toàn thấy biển KDC nên cứ bò tà tà 50 cho chắc ăn :D
Em đến Madagui lúc 10h sáng.

Em, đồng phục MFC và G2005 nhà em :)
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)

Nghỉ ngơi chừng 30 phút, em khởi hành đi quán cơm niêu Thuận Thành, đường Lí Tự Trọng - Bảo Lộc như đã định. Khoảng 12h em tới quán cơm. Quán khá đông, xe đậu kín cả con đường kế bên. Lại mất gần 1.5h cho bữa trưa. Cơm khá ngon và giá khá mềm. Cả nhà em ăn có 400K !

1h30 chiều, em thẳng tiến lên Đà Lạt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
[BCOLOR=#ff6600]Bảo Lộc - Đà Lạt : 13h30 ~ 16:00.[/BCOLOR]
Em có cái tật ăn vào là buồn ngủ nên lái xe lúc này đúng là cực hình với em :(
Để đảm bảo an toàn, em phải thường xuyên dừng lại rửa mặt, làm điều thuốc, múa chân múa tay...để giảm cơn buồn ngủ.
Chạy khoảng hơn tiếng, chịu ko nổi em phải dừng xe lại .... ngủ !!!
Lúc này là 2h10 chiều. Chổ em dừng đây ạ (buồn ngủ nhưng cũng ráng chụp tấm hình để còn về report :D )
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)

G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)


Em tới Đà Lạt khoảng 4h chiều, tới thẳng Nhà nghỉ nhận phòng xong là em nằm vật ra, ngủ 1 tăng tới 6h tối. Buổi tối em chở cả nhà ra Hồ Xuân Hương chụp hình, dạo chợ đêm mua thêm đồ lạnh cho F1.
Trời Đà Lạt buổi đêm lạnh lắm các bác ạ. Ven bờ Hồ Xuân Hương thì càng lạnh ác do có gió. Em đừng chụp hình có tí mà tay cóng cả lại.

Em và bà cả cũng tranh thủ làm tấm :D
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)

Cha mẹ lo chụp hình, còn F1 vô tư với món khoái khẩu, dường bọn nhỏ mảy may với cái lạnh buốt mà những con gió ven bờ hồ chốc chốc lại thổi thốc tới :)

G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)
 
Chỉnh sửa cuối:
Rbx confirmed
Hạng F
26/8/13
6.990
12.965
113
www.raobanxe.com
raobanxe.com
pa
Giờ đường xá đỡ hơn rồi, em đi SG - BLoc khoảng 4,5 tiếng. BL-ĐL khoảng 2 tiếng nữa. Mỗi chặng nghỉ khoảng 15p xả nước cứu thân. Hihi.
jero thì bang tuốt được mấy thằng Grand toàn đi rón rén... nên 12 tiếng cũng bình thường....
em nhớ lần trước (tháng 6) 9h sáng em đi... qua ta pứa nghĩ lại vì nhỏ cháu ói..... ra tới bảo lộc khoảng 14h (đi tapua) ...đến di linh ngồi ăn lẩu dê chắc 1 tiếng chạy tiếp lên dalat gần 6 giờ..... vậy tính ra đi bên kia vẫn sướng hơn nhỉ....
 
  • Like
Reactions: zorojp
Hạng D
14/11/10
3.029
4.606
113
HCM
[BCOLOR=#ff6600]Ngày 2 (02/01/2015)[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ff6600]Sáng : Hồ Tuyền Lâm - Thiền Viện Trúc Lâm[/BCOLOR]

[BCOLOR=#ffffff]6h sáng, em đã phải bò dậy trong cái lạnh tê tái và cơn buồn ngủ khó cưỡng do dư âm cả ngày lái xe hôm qua.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Nhiệm vụ của em : tìm mua cháo dinh dưỡng cho F1 :D[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Em gái tiếp tân tận tình chỉ dẫn : đường Phan Đình Phùng có quán cháo nổi tiếng nhất Đà Lạt, anh có thể đi bộ tới đó. Em nghe theo và mất 20 phút lê lết mới tới :( Em dự chắc phải cách khách sạn cả 1km Vòng về em phải bắt xe ôm về [BCOLOR=#ffffff]:3dgian:[/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Quán nó đây các bác : 435 Phan Đình Phùng. Mở cửa từ 5h30 sáng nhé.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)
[/BCOLOR]
Xong nhiệm vụ, em nạp cái món mà sáng nào em cũng nạp.
Ở Đà Lạt thì các bác thấy các quán cafe luôn chung quanh ta :D
Chẳng đi đâu xa, em chọn quán ngay trước ks em ạ. Đặc trưng của các quán cafe Đà Lạt : ghế nệm sắp 2 hàng dài hai bên quán.
G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)




G2005 phượt SG-Đà Lạt 4 ngày 3 đêm (01/01/15 ~ 04/01/15)
 
Chỉnh sửa cuối: