Hạng F
13/9/07
7.049
48.553
113
Vãi cả truy tố. Ông nội xxx này trên rừng mới xuống hay sao ấy nhỉ
 
Hạng B2
7/3/13
301
148
43
Bác chủ ngon vãi, mà sao hắn coi cmnd nói miễn truy tố nhỉ, em hiểu chết liền
 
Hạng C
10/6/08
641
148
43
39
Biên Hòa
Lần trước em có lập thớt tương tự, nhưng kiếm mãi không thấy nên đành lập thớt mới vậy.

Cứ sáng sáng là xxx lập chốt khúc vừa qua cầu Sơn, đến khoảng 6h là rút đi.

5h30 sáng thứ bảy, em đi gần tới cầu Sơn thì thấy bà con dạt vào lane sát lề là biết ngay, em vẫn đi lane giữa và y như rằng tới cầu là thấy xxx1 bước ra lane giữa, chiếu đèn pin và phủ đầu: lane oto mà anh.

Em cẩn thận tắt máy, dắt xe vào lề, rút chìa khóa, xxx1 vẫn theo sát, chào cho có lệ: anh cho kiểm tra giấy tờ.
-Em (đến sát xxx1 và nói nhỏ): hình như em phải thông báo lỗi cho anh biết trước?
-xxx1 (tức lên và xem đồng hồ): Thôi chả cần thông báo lỗi, bây giờ vẫn còn giờ kiểm tra hành chánh, anh cho kiểm tra gt.
-Em: OK (mở cốp xe, móc ra CMND trước), nè.
-xxx1: Nhà D2 hả, thôi anh đi đi (trả lại gtờ).
-Em (đâu có dễ vậy): Nè, lúc nãy em nói gì, anh đi lane xe oto mà, sao không lập biên bản đi, đường này 2B đi 2 lane nhé.
-xxx1: trường hợp của anh miễn truy tố (em chẳng hiểu sao xxx1 nói vậy)
xxx1 quay lại chốt cùng với 2xx kia, em đi theo.
-Em: Em chưa chào và xin lỗi anh nhé.
-xxx1: Xin lỗi vụ gì.
-Em: Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
-xxx1: trường hợp anh miễn truy tố.

-Em (chưa chịu đi): Xin lỗi, ai là tổ trưởng?
xxx2 mập mà lần trước em đã gặp, nhưng hắn không nhận ra, xxx2 kéo em vào lề, lật mặt sau của biên bản vẽ biển 412.
-xxx2: vạch sơn trong biển là gì? đứt
-xxx2: vạch sơn trên cầu là gì? liền.
-xxx2: Ông đi làn nào?
-Em: tôi đi làn giữa từ HXanh về đây và tới chân cầu Bình Triệu luôn.
-xxx2: tôi nói cho ông biết: biển trộn làn này (ngu vãi) áp dụng cho trường hợp có chướng ngại vật, ông chỉ chuyển qua làn kia rồi trở về làn trong cùng, ông đâu có được đi 1 mạch từ Hàng Xanh về đây.
-Em (thấy ngu quá, cãi mất công tốn thgian): OK, đề nghị lập biên bản cho anh.
-xxx2: ông đi đi (đuổi như đuổi tà) và về học lại luật nhé và bỏ đi.

Em nghĩ bọn này hết thuốc chữa nên đi về, trong lề em gườm thằng cha đang ngồi quán cóc vỉa hè (hỏng biết là xe ôm hay khách thực sự).
E cũng đã bị như bác. Xxx cũng giải thích ngu như vậy. Giải thích xong thì trả giấy tờ xe e đi. E tính cãi nhưng thấy mất thời gian quá với lại xxx nói là giải thích xong thì trả giấy tờ nên e cho nói thoái mái. Đối với e ko mất tiền và time là tốt rồi.