Hạng C
13/11/09
708
205
43
46
Chưa đi miền tây bao giờ Các bác cho hỏi đường đi sa dec Đồng tháp?
 
Hạng B2
21/9/09
250
4
18
Bác chủ thớt không nói rõ báo đang ở đâu thì anh em khó giúp bác chính xác. Giả định bác ở tphcm nhé. Bác có thể đi đường Nguyễn Văn Linh hoặc Đại lộ đông tây để ra đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Đi hết đường cao tốc một đoạn thì bác rẽ phải sau đó bác sẽ thấy Quốc lộ 1. (nếu đi thẳng sau đó rẽ phải thì ra quốc lộ 1 để đến Trung Lương vào TP Mỹ Tho, Bến Tre). Bác cứ đi thẳng hoài thì đến cầu Mỹ Thuận. Xuống dốc cầu Mỹ Thuận bác rẽ phải khoảng 16-17km là đến thị xã Sa Đéc. Bác chú ý:
1. Chỗ cầu chợ Đệm chuẩn bị ra cao tốc có bảng giới hạn tốc độ 40km/h
2. XXX bắn tốc độ ở đường cao tốc
3. Hết đường cao tốc chỗ km49 tốc độ cho phép là 60km/h
4. Bắn tốc độ khu vực thị trấn Cai Lậy
5. Bắn tốc độ đoạn từ cầu Mỹ Thuận đi Sa Đéc.

Trên đường đi bác có thể ghé tiệm Oanh nhưng chỉ ăn sườn nướng mới ngon mấy món khác theo em không ngon lắm(qua cầu An Hữu khoảng 1km) quán này gần tới cầu Mỹ Thuận.
 
Hạng C
13/11/09
708
205
43
46
Mình đang ở SG ,cảm ơn Bác đã chỉ chi tiết .Mai lên đường rồi .
 
Hạng D
2/8/09
1.562
84
48
nhớ ghé quán Oanh bác nha,em cũng thèm sườn nướng ở đó quá
 
Hạng B2
21/9/09
250
4
18
Các bác đi Tiền Giang đừng ghé an ở nhà hàng Trung lương nha, chỗ này đắt mà không ngon. Nếu muốn ăn hủ tíu Mỹ Tho thì phải chịu khó chạy vô TP Mỹ Tho mới được (có một tiệm ở đường Trần Quốc Tuấn: các bác đi thẳng từ Trng Lương vào TP Mỹ Tho đến vòng xoay nho nhỏ thì rẽ trái là đường Trần Quốc Tuấn, tiệm bác hủ tíu ngay bên tay phải luôn) . Tuy nhiên, vì ở Miền tây nên nước lèo hơi ngọt nên có thể không hợp khẩu vị các bác ở miền ngoài. Hủ tíu Sa Đéc cũng tuyệt vời nhưng hương vị hoàn toàn khác với hủ tíu Mỹ Tho.
 
LP
Hạng B2
15/9/09
260
31
28
57
nokiavietnam8890 nói:
Các bác đi Tiền Giang đừng ghé an ở nhà hàng Trung lương nha, chỗ này đắt mà không ngon. Nếu muốn ăn hủ tíu Mỹ Tho thì phải chịu khó chạy vô TP Mỹ Tho mới được (có một tiệm ở đường Trần Quốc Tuấn: các bác đi thẳng từ Trng Lương vào TP Mỹ Tho đến vòng xoay nho nhỏ thì rẽ trái là đường Trần Quốc Tuấn, tiệm bác hủ tíu ngay bên tay phải luôn) . Tuy nhiên, vì ở Miền tây nên nước lèo hơi ngọt nên có thể không hợp khẩu vị các bác ở miền ngoài. Hủ tíu Sa Đéc cũng tuyệt vời nhưng hương vị hoàn toàn khác với hủ tíu Mỹ Tho.

Bác ở Mỹ Tho hay sao mà khá rành hỉ. Thật ra quán này có gốc của người Hoa nên Hủ tiếu cũng chưa phải là đúng hương vị của Hủ tiếu Mỹ Tho. Nếu ăn mì thì tạm được. Còn muốn tìm đúng hương vị Hủ tiếu Mỹ tho phải ra khu vực Chợ Mỹ hoặc Chợ Hàng bông còn sót lại mấy tiệm lâu đời. Đặc điểm mấy tiệm này là vừa bước vô là thấy nồi nước lèo bự tổ chảng và người bán cũng bự xấp xỉ, nhìn hơi..dơ, bàn ghế thấp, bình dân, khi ăn chỉ được nêm hủ tiếu bằng 'xì dầu' chứ không xài nước mắm. Quán Hủ tiếu ở Nhà hàng Trung Lương hoặc Mekong cũng là hình thức hủ tiếu Mỹ tho nhưng 'nêm chưa tới'. Nước lèo hủ tiếu Mỹ tho bắt buộc phải có tôm khô và khô mực, còn bỏ thêm thứ gì nữa thì em hổng biết. Hì hì
 
Hạng D
13/1/10
2.009
44.887
113
54
Muốn lai rai ở Sa Đéc - bác ra đường Nguyễn Tất Thành (chẳng biêt sao đường này nhóc quán nhậu - karaoke ...) - quán Tám Thành - tành ... tành ... tành (gọi lẩu măng cá hô).
 
Hạng B2
21/9/09
250
4
18
LP nói:
nokiavietnam8890 nói:
Các bác đi Tiền Giang đừng ghé an ở nhà hàng Trung lương nha, chỗ này đắt mà không ngon. Nếu muốn ăn hủ tíu Mỹ Tho thì phải chịu khó chạy vô TP Mỹ Tho mới được (có một tiệm ở đường Trần Quốc Tuấn: các bác đi thẳng từ Trng Lương vào TP Mỹ Tho đến vòng xoay nho nhỏ thì rẽ trái là đường Trần Quốc Tuấn, tiệm bác hủ tíu ngay bên tay phải luôn) . Tuy nhiên, vì ở Miền tây nên nước lèo hơi ngọt nên có thể không hợp khẩu vị các bác ở miền ngoài. Hủ tíu Sa Đéc cũng tuyệt vời nhưng hương vị hoàn toàn khác với hủ tíu Mỹ Tho.

Bác ở Mỹ Tho hay sao mà khá rành hỉ. Thật ra quán này có gốc của người Hoa nên Hủ tiếu cũng chưa phải là đúng hương vị của Hủ tiếu Mỹ Tho. Nếu ăn mì thì tạm được. Còn muốn tìm đúng hương vị Hủ tiếu Mỹ tho phải ra khu vực Chợ Mỹ hoặc Chợ Hàng bông còn sót lại mấy tiệm lâu đời. Đặc điểm mấy tiệm này là vừa bước vô là thấy nồi nước lèo bự tổ chảng và người bán cũng bự xấp xỉ, nhìn hơi..dơ, bàn ghế thấp, bình dân, khi ăn chỉ được nêm hủ tiếu bằng 'xì dầu' chứ không xài nước mắm. Quán Hủ tiếu ở Nhà hàng Trung Lương hoặc Mekong cũng là hình thức hủ tiếu Mỹ tho nhưng 'nêm chưa tới'. Nước lèo hủ tiếu Mỹ tho bắt buộc phải có tôm khô và khô mực, còn bỏ thêm thứ gì nữa thì em hổng biết. Hì hì

Bác LP chắc ở Mỹ Tho đây. Em không ở Mỹ Tho nhưng cũng quê Tiền Giang hehe. Nếu không phải người địa phương thì đi tìm mấy chỗ đó cũng hơi khó. Mỹ Tho cũng còn có hủ tíu chay nữa bác nhỉ.
 
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
Á, các bác biến thớt này thành tiệm "Hủ tíu Mỹ tho" đây, "sườn nướng Oanh" đây...
36.gif

Bác chủ thớt lưu ý chạy trên cao tốc dạo này ổ ngỗng hơi bị nhiều, đang sửa đường nên đất đá đổ tùm lum, nếu chưa quen đường theo em bác cứ chạy 60~70 cây chuối ở làn trong thôi.