Cám ơn các Bác ! Đi tận cồn Châu ma mang được người về là phúc tổ rồi . Chuyến đi bão táp , qua cồn bằng đò ( quá nguy hiểm ) đò chỉ rộng hơn xe 80 cm .vào cồn đường độc đạo dài hơn 1 km ,hai bên tòam rạch ,tránh 1 chiếc xe đạp ,xemáy phải ké bánh xuốpng rạch .Phải có 1 người dẫn đường nếu có xe 3 .4 bánh phải ách lại . Hú vía ,mình quá liều . Sẽ không có lần sau như thế nữa .
Oanh hả bác, có Oanh ngay, thật hoành tráng, không quán nào ở sì gòn to bằngzinknguyen nói:nhớ ghé quán Oanh bác nha,em cũng thèm sườn nướng ở đó quá







Quán Oanh này nằm chỗ nào vậy bác ??? Sao em đi Châu Đốc hoài (chắc cũng có ngang qua đây) mà không thấy thèng bạn miền Tây nào giới thiệu quán này hết vậy cà.