Hôm đó em cũng giật mình. Ngồi kiểm tra lại từng món có thể tháo nhanh được như cái cảm biến gió, lọc gió (em thay K&N), mấy con bugi ... May là chưa sao. Vì hôm đi chăm sóc xe, anh ruaxedidong xịt cái gì đó lên toàn bộ máy nên nó sạch sạch bóng bóng như sơn trong => nhìn màu đồng nhất chắc là ok.huyluong nói:Hôm nay lấy cặp ti, lần khác luộc mâm vỏ hay mobin... còn mệt hơn nữa. Đời này nhiều Lý thông quá
=======
Em cũng chưa rảnh vào hãng gắn lại nữa. Nhưng nhìn tức quá nên tháo 2 cây đó ra quăng góc nhà. Công nhận em lần đầu mà thử tháo rồi lắp chỉ trong vòng chưa tới 60s là xong à.
Hiện giờ em đang nghiên cứu làm cái niêm nắp capo lại. Em kinh doanh nên có dùng tem bể loại to (2x3 cm). Giờ đang nghiên cứu cơ cấu làm sao mà hễ giật cái chốt nắp capo là nó sẽ kéo rách cái tem. Dĩ nhiên cái tem phải để chỗ nào mà tầm mắt mình ngồi vào là thấy ngay. Và cũng phải nghiên cứu để không cho nó qua mặt cái bẫy đó của mình nữa.
Việc de xe ra vô rồi ngồi chơi nghe nhạc , mở máy lạnh tí thì em cũng không quan trọng lắm. Đừng có lấy xe đi chơi hay chôm chỉa gì là được. Bản thân em cực kỳ ghét sự gian trá trộm cắp (dù rất nhỏ)