Làm vậy là quá
rùi bác ah ... Dù bác ấy sẽ bị phạt nhưng bảo toàn tính mạng cho bác ấy và người khác là quá tốt rùi


Thuốc loại này các bác cũng ko nên dùng nhiều ... được lợi trước mắt nhưng về sau sẽ rất nguy hiểmwww.hueoi.com nói:Em không nhớ tên thuốc, ngày mai em up hình các bác xem.chu_bo_doi nói:www.hueoi.com nói:Các bác nên thủ 1 vĩ thuốc chống say trên xe, đôi lúc gặp đối tác không thể từ chối cũng phải cưa 5 7 chai. Chỉ cần 1 viên thôi là uống bia như nước lã, em đang áp dụng rất hiệu quả.
Bác cho em xin cái tên thuốc được chứ?
Trên thị trường hiện có nhiều loại “thuốc giải rượu” như Voskyo 3, RU-21, ME-21, Mewol-21, Tylenol…www.hueoi.com nói:Em không nhớ tên thuốc, ngày mai em up hình các bác xem.chu_bo_doi nói:www.hueoi.com nói:Các bác nên thủ 1 vĩ thuốc chống say trên xe, đôi lúc gặp đối tác không thể từ chối cũng phải cưa 5 7 chai. Chỉ cần 1 viên thôi là uống bia như nước lã, em đang áp dụng rất hiệu quả.
Bác cho em xin cái tên thuốc được chứ?
Xài thuốc còn nguy hiểm hơn, nếu có tai nạn người ta phân tích máu cho là xài thuốc có chất kích thích + rượu nữa còn toi luôn, Bác # đang đề nghị tạm giữ lái xe sỉn, nói chung đã uống thì nên kiếm chỗ ngủ mai về.minhkhue nói:Trên thị trường hiện có nhiều loại “thuốc giải rượu” như Voskyo 3, RU-21, ME-21, Mewol-21, Tylenol…www.hueoi.com nói:Em không nhớ tên thuốc, ngày mai em up hình các bác xem.chu_bo_doi nói:www.hueoi.com nói:Các bác nên thủ 1 vĩ thuốc chống say trên xe, đôi lúc gặp đối tác không thể từ chối cũng phải cưa 5 7 chai. Chỉ cần 1 viên thôi là uống bia như nước lã, em đang áp dụng rất hiệu quả.
Bác cho em xin cái tên thuốc được chứ?
em ủng hộ cử chỉ rất đẹp của bác,bác ấy không cám ơn rối rít bác thì thôi chứ có lỗi gì.www.hueoi.com nói:Vào lúc khoảng gần 2h sáng 24/04 em gặp 1 tình huống bất ngờ, khi qua khỏi cầu Cần Thơ hướng về Vĩnh Long khoảng 10km. Em thấy từ đầu xa có 1 xe muốn chuyễn lane ra sát con lươn giữa đường không xi nhan với tốc độ chậm, e chủ động đi chậm lại sau xe ấy(Civic 56P....) xi nhan trái xin vượt qua. Bỗng thấy bác ấy xi nhan trái rồi làm cái ầm nhè nhẹ vào con lươn bụi beton xi măng bay lên rồi tiếp tục chao đảo phải trái mấy lần. Em chạy thật chậm lại xem bác ấy có dừng xe lại không, quan sát thấy bác ấy như bị ngủ gật và say xỉn. Em đá đèn vẫy tay đủ biện pháp để bác ấy dừng lại nhưng bác ấy vẫn đánh võng đu đưa với tốc độ khoảng 40km/h, em muốn bác ấy dừng xe để em cho tài xế đưa bác ấy về SG. Em quyết định qua mặt chặn xe bác ấy lại nhưng bác ấy không chịu dừng xe lại, em thấy tình hình nếu em chặn lại nhiều lần thế nào cũng bị bác ấy hun đít. Thế là em tăng tốc trên 100 dọt đi với suy nghĩ ray rức...khoảng 20km sau khi qua bác ấy, em gặp tổ CSGT trên đường, em chủ động tấp xe vào báo cáo cho mấy anh GT biết tìm cách chặn xe bác ấy lại cho an toàn...sau đó như thế nào em không biết và tiếp tục lên đường.
Theo các bác với tình huống như vậy em muốn giúp bác ấy phải làm sao cho an toàn đôi bên? Nếu CSGT chặn xe bác ấy lại em có lỗi gì với bác ấy không?
www.hueoi.com nói:Các bác nên thủ 1 vĩ thuốc chống say trên xe, đôi lúc gặp đối tác không thể từ chối cũng phải cưa 5 7 chai. Chỉ cần 1 viên thôi là uống bia như nước lã, em đang áp dụng rất hiệu quả.