Bài này lâu rồi, tội nghiệp nhà báo Hoàng Khương, vào tù chẳng ai cứu được. Loạn.
1 câu nói đơn giản "Chuyện thường ngày như ở huyện"
Các a e OS mới nêu rõ quyết tâm là ăn BB ngon hơn ăn bánh mì mừ! Thà làm giàu cho đất nước chứ không làm giàu cho cá nhân!
Các a e OS mới nêu rõ quyết tâm là ăn BB ngon hơn ăn bánh mì mừ! Thà làm giàu cho đất nước chứ không làm giàu cho cá nhân!
Em nói thiệt: mình có đóng hàng tỷ cho nhà nước thì đất nước này cũng không thể giàu được, vào chỗ này ra chỗ kia. Nhân dân đóng hàng nghìn loại thuế + phí mà ngân sách vẫn rỗng, ô tô giá gấp 3 lần Mẽo + phí bảo trì hàng năm mà sửa đường vẫn phải BOT. Còn vay nước ngoài về tiêu để con cháu đời sao còng lưng trả nợ.1 câu nói đơn giản "Chuyện thường ngày như ở huyện"
Các a e OS mới nêu rõ quyết tâm là ăn BB ngon hơn ăn bánh mì mừ! Thà làm giàu cho đất nước chứ không làm giàu cho cá nhân!
- bác lại giả vờ ngây thơ rồi.Chở quá tải, chở gỗ lậu mà đòi ko chung chi thì là ông nội à. Đừng chở lậu, quá tải , chạy đàng hoàng đi, ông nội xxx bắt dc