Hạng B2
28/11/11
197
167
43
Thực ra chỉ nói tài xế ăn cắp thì tội cho họ quá bởi vì thượng bất chính, hạ tắc loạn, quan ăn cắp ầm ầm mà vẫn oai phong, rao giảng đạo đức nên dân cứ thấy tạo được nhiều cơ hội để ăn cắp và ăn cắp thành công, có tổ chức, ăn cắp càng lớn thì càng giỏi càng oai, càng đẳng cấp. Vậy nên biết là xấu nhưng xã hội bây giờ nó tôn vinh người ăn cắp làm cho người tử tế thành ra khốn khổ, hèn hạ không những không dám khinh bỉ, lên án kẻ ăn cắp mà còn sợ, thậm chí thấy nhiều kẻ ăn cắp cũng hấp dẫn và nhiều người dân cũng muốn được gia nhập những kẻ ăn cắp này.
Tuy vậy thì kẻ cắp gồm cả lũ cướp ngày và cướp đêm vẫn là số ít so với những người còn có lương tri. Rối đây sẽ có lúc những kẻ cắp này sẽ bị những người có lương tri trừng trị. luật nhân quả mà!

 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.675
113
Mars
Nhiều bác ở đây đồng quan điểm với kẻ luộc đồ Và đổ thừa hoàn cảnh cho cái việc luộc (chôm) đồ nhỉ?
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Xe em cho bạn mượn đi chơi nhưng không biết lái và bạn nhờ người quen thân lái, vậy mà luộc của em 4 cái lốp xe mới thay được 1 tháng, em giận quá gọi bạn tới để xem, anh bạn cũng tức vì bị đổ thừa oan nên gọi bác tài thì anh ta trốn mất dạng.... biết nói sao đây.
 
Hạng B2
18/5/13
154
103
43
Hic, em cũng là tài xế bên dịch vụ, kí hợp đồng chạy tháng cho cố vấn người nc ngoài. Em thì mới vào làm có 10 tháng thôi, em mới 20, mà mỗi lần nói chuyện với bất kì anh tài xế nào thì họ đều đề cập đến : có bắn km không, có rút xăng không,....?

Em mỗi lần nghe vậy đều cười trừ, đã làm thì có lương tâm chút, đằng này tìm đủ cách để moi tiền thì bó tay.

Cái này cũng như tài xế xe tải chở quá tải vậy.

Buồn!
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Các bác mỗi ng giúp 1 tiếng để may ra thay đổi đc dần dần, tính xấu này ko trị nó di truyền các thế hệ mai sau.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
cách đây hơn 1 năm em chạy chiếc Mer C300 của Cty ghé tiệm vá xe ngay góc vòng xoay Lăng Cha Cả (thường thấy taxi hay ghé bơm vá vỏ ở đây) em kêu thằng thợ vá dùm bánh xe, thằng thợ vừa mở bánh vừa lân la hỏi bla bla, biết là xe cty nên nó đề cập "anh muốn luộc cặp vỏ ko?" các bác giao xe cho người khác nên cẩn thận...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Thiệt tình, nghĩ sao móc tiền trong túi ng khác xài cho đc.
 
Tập Lái
20/3/14
6
0
0
Thời buổi loạn lạc, vì lòng tham mà bất chấp tất cả.

Em thấy lương tài xế cũng đâu có thấp. ông sếp của em có thuê 1 tài chỉ để lái con civic chở ổng từ nhà đến cty và ngược lại, lòng vòng sài gòn không, ngày cũng 8 tiếng, nhiều khi sếp đi công tác xa thì anh tài ở nhà chơi không cả ngày. Nhiêu đó thôi mà lương tháng cũng fải 5 triệu đó các bác. Mức này thì không nhiều nhưng em nghĩ cũng vừa đủ để sống ở sài thành òi, mức này cũng phù hợp với đặc điểm công việc của tài xế.

Mấy ông tài luộc đồ xe cty em nghĩ đa phần vì tham là chính, hay ghét thằng chủ hoặc công ty thuê mình, chứ nói luộc vì lương thấp em nghĩ giờ cũng không nhiều, đặc biệt là ở thành phố lớn.

Sau vụ này em lại càng phải cảnh giác hơn khi đem xe vào gara quá. Bác nào mà khoái quăng xe để đó rồi dzô phòng máy lạnh ngồi là dễ dính lắm. Riêng em là miễn luôn, xe đâu là em ở đó àh.