Chà cái Jeep trên hình đẹp quá.
Còn pẹc đờ ba ga ...thì Cần đíu gì tới ông Berkeley ngâm cứu dữ vậy. Nên nhớ , nguyên tắc của 1 đề tài là phải có tính thực tiễn, tức là áp dụng ở đâu cũng khả thi. Chứ không đem về vn thì cân phế liệu cho đồng nát.
Có cái nóc thôi, mà đổ đầy 1 bình xăng thì bị ăn hết 20 lít rồi ? ( theo anh tây bảo). Chi phí ở cây xăng cục gạch = 20 x 15000 = 300 ngàn tiền xăng, nhưng chả ăn thua con mụ gì. Mấy thằng tây lông, cái vẹo gì cũng hãi, nên hay thích viết sách để dọa.
Bố mày không có tiền lắp ba ga đây, nhưng chỉ cần trèo cái vạch, thì cũng đã đi ngay 20 lít = vị chi tiền bánh..ở xứ con lừa ...là 150 ổ ...đặc ruột + thơm bơ+ ...2 ngoàn ..