Khó mấy có giáo dục khai phóng là cũng được hếtVậy ý chị thì nên làm ntn nhỉ?
Tùy loại bệnh thôi, ung thư thì trẻ cỡ nào cũng nhiều khả năng lên đường, biết làm sao
Hồi SV e có đi dạy kèm cho mấy đứa siêu lười, học trường Hàn Thuyên á. Đi họp phụ huynh dùm bố mẹ nó luôn. Lớp 50 đứa thì 35 đứa thi lại rồi.
Học thì lười mà học trước quên sau. Học lớp 12 rồi mà cho bài toán "vừa gà vừa chó" cũng không làm được thì hỏi gì tới tích phân, lượng giác. Chắc chắn là không phù hợp học hệ thống trường phổ thông ở VN rồi. Còn phù hợp với hệ thống nào thì e không biết.
Ráng kèm cho nó thi tốt nghiệp phổ thông xong tụi nó vô trung cấp công an, giờ làm công an bên Tân Bình á, không nhớ phường nào
Con e, e ráng theo sát từng chút, cố không để cho xảy ra chuyện mất căn bản. Còn trường hợp học không nổi thì cho học nấu ăn, hoặc cắt tóc. Hai nghề này thấy có vẻ dễ và thu nhập ổn.
Mong chị ốp la chia sẻ thêm![]()
Ola nhắn
Không phải là vô phương cứu chữa mà phải gặp đúng thầy, bắt đúng bệnh và dùng đúng thuốc. Còn làm sao để gặp đúng thầy thì tùy ca cụ thể. Nói chung là khó, đa phần buông.Vậy ý chị thì nên làm ntn nhỉ?
Tùy loại bệnh thôi, ung thư thì trẻ cỡ nào cũng nhiều khả năng lên đường, biết làm sao
Hồi SV e có đi dạy kèm cho mấy đứa siêu lười, học trường Hàn Thuyên á. Đi họp phụ huynh dùm bố mẹ nó luôn. Lớp 50 đứa thì 35 đứa thi lại rồi.
Học thì lười mà học trước quên sau. Học lớp 12 rồi mà cho bài toán "vừa gà vừa chó" cũng không làm được thì hỏi gì tới tích phân, lượng giác. Chắc chắn là không phù hợp học hệ thống trường phổ thông ở VN rồi. Còn phù hợp với hệ thống nào thì e không biết.
Ráng kèm cho nó thi tốt nghiệp phổ thông xong tụi nó vô trung cấp công an, giờ làm công an bên Tân Bình á, không nhớ phường nào
Con e, e ráng theo sát từng chút, cố không để cho xảy ra chuyện mất căn bản. Còn trường hợp học không nổi thì cho học nấu ăn, hoặc cắt tóc. Hai nghề này thấy có vẻ dễ và thu nhập ổn.
Mong chị ốp la chia sẻ thêm![]()
Là năm nay lớp 9 sang năm lớp 10? Quận nào anh?Mềnh hóng gv luyện thi lớp 10 tốt
Kẻ hèn này xin mạn phép níu áo bậc thức giả ở Italia tí xíu nhé. Ở mục số 2 gia là tốt đẹp mà các hạ lấy ví dụ gia nhân hay gia ngẫu thì e rằng có chút nhầm lẫn. Giai nhân hoặc giai ngẫu( chữ giai gồm nhân đứng + 6 nét) mới đúng. Người Việt ta nói "giai nhân" chỉ người con gái đẹp, "gia nhân" chỉ tôi tớ trong nhà....Thật là đáng tiếc, anh @Johnnie371 đã thể hiện sự hiểu biết lỏng lẻo và sơ đẳng về các khái niệm trong môi trường sư phạm.
Trước tiên ta xin chiết tự chữ "GIA SƯ" hầu mong các anh có thêm "chữ nghĩa".
Đầu tiên, chữ "GIA" từ nguyên có 3 chữ khác nhau:
1. Chữ Gia bộ Lực: Nghĩa là: Thêm, Tăng, Làm; ví dụ: Gia Nhập (thêm vào); Gia Bội (tăng gấp đôi); Gia Oan (làm cho bị oan ức)
View attachment 1995007
2. Chữ Gia bộ Khẩu: nghĩa là: Tốt đẹp; ví dụ: Gia Nhân (người đẹp); Gia Ngẫu (đẹp đôi).
View attachment 1995005
3. Chữ Gia bộ Miên: Nghĩa là: Nhà ở, vợ/chồng, người chuyên môn làm một việc nào đấy; ví dụ: Gia Bần (nhà nghèo); Gia Phạm (khuôn phép trong nhà); Gia Trưởng (người lớn nhất trong nhà).
View attachment 1995006
Tiếp đến là chữ SƯ. Chữ SƯ thì chỉ có 02 chữ:
1. Chữ Sư thuộc bộ Cân và có nghĩa là: Ông thầy dạy học; ví dụ: Sư Phụ (thầy dạy học - xem như cha); Sư Đồ (Thầy trò)...
View attachment 1995004
2. Chữ Sư bộ Khuyển có nghĩa là con Sư Tử.
View attachment 1995003
Như vậy, chữ GIA SƯ có nghĩa là: Làm Thầy (chữ Gia bộ Lực và chữ Sư bộ Cân). Không có ý gì liên quan đến việc "dạy học ở nhà hay personal trainer... gì cả)
Khi nói về giáo dục, các anh nên nghiên cứu kỹ trước khi hạ phím, tránh ăn leo nói hớ theo trend đương thời.
Vài lời mong anh @Johnnie371 và các anh đọc chủ đề này có thêm ít nhất 1 con chữ.
Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maybe các hạ có chút hí lộng hòng đùa bỡn những kẻ không biết Hán Tự?
P/S: một người không biết tiếng Hán, chỉ biết tiếng Việt nhờ nhắn
Hồi xưa chắc anh hay "bắt giò truyện ngắn"?Kẻ hèn này xin mạn phép níu áo bậc thức giả ở Italia tí xíu nhé. Ở mục số 2 gia là tốt đẹp mà các hạ lấy ví dụ gia nhân hay gia ngẫu thì e rằng có chút nhầm lẫn. Giai nhân hoặc giai ngẫu( chữ giai gồm nhân đứng + 6 nét) mới đúng. Người Việt ta nói "giai nhân" chỉ người con gái đẹp, "gia nhân" chỉ tôi tớ trong nhà....
Maybe các hạ có chút hí lộng hòng đùa bỡn những kẻ không biết Hán Tự?
P/S: một người không biết tiếng Hán, chỉ biết tiếng Việt nhờ nhắn![]()
P/s. Rách mie nó cái áo của Thánh nhân rồi.
Không anh ạ. Mình được cái nhớ dai lắm, mỗi tội tiền nợ đối tác thì hay quên thôi.Hồi xưa chắc anh hay "bắt giò truyện ngắn"?![]()
P/s. Rách mie nó cái áo của Thánh nhân rồi.![]()
Sẵn tiện quảng cáo luôn: Mình không có bằng sư phạm nhưng chuyên dạy Toán Lý Hóa luyện thi đại học tại tư gia học sinh. 300k/90ph. Đại gia nào có nhu cầu xin vui lòng inbox
Anh này hay nè @TiguanKhông anh ạ. Mình được cái nhớ dai lắm, mỗi tội tiền nợ đối tác thì hay quên thôi.
Sẵn tiện quảng cáo luôn: Mình không có bằng sư phạm nhưng chuyên dạy Toán Lý Hóa luyện thi đại học tại tư gia học sinh. 300k/90ph. Đại gia nào có nhu cầu xin vui lòng inbox![]()
Nghiêm túc mà nói, mình thấy phí 30-40% lương tháng đầu của các trung tâm là hợp lý. Trung tâm tốn tiền quảng cáo, văn phòng, nhân viên...chứ có tay không bắt giặc đâu.
Nguyên tắc mình làm ăn xưa giờ là win-win và không bao giờ lăn tăn về tiền chi cho broker hoặc tìm cách qua mặt.....
Có thể hồi nhỏ đọc truyện Tàu nhiều nên tính mình hơi "quân tử Tàu"![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nguyên tắc mình làm ăn xưa giờ là win-win và không bao giờ lăn tăn về tiền chi cho broker hoặc tìm cách qua mặt.....
Có thể hồi nhỏ đọc truyện Tàu nhiều nên tính mình hơi "quân tử Tàu"