Đi tàu cánh ngầm thì e thấy nhiều người đi cho biết thôi, nhưng thấy mấy vụ chìm tàu thấy oải quá! Giá vé còn tăng mà tàu thì đã cũ như vậy chắc ít người đi!
Em dân Vũng Tàu đây ạ, từ ngày bị chuyến phá nước tới giờ em cạch luôn, cứ Hoa Mai mà phang cho an toàn. Giá thì trên trời mà chất lượng thì toàn dưới đất, nản
2 hôm rồi vợ chồng em với F1 định ra vũng tàu bằng tàu cánh ngầm,em đọc thông tin OS a e nói QL 51 đi ok nên quyết định lấy vợ 2 đi, cung đường 280km cho 2 lượt =300k tiền xăng + 40k tiền cầu đường ,trung bình mổi bận đi 2h30 ,khách sạn thì em đã đặt trước rồi nên ok,đường đi tạm ổn,nhưng xe em bị nhựa đường dín tùm lum, chưa biết xử lí ra sao ? các bác cẩn thận.
em xin các bác mấy cái tàu này sắp thành phế liệu hết rồi đấy cân nhắc trước khi nạp mạng cho nó nhé.
9 xác đó bácChery nói:500k/người (2 chiều)x 4= 2000k.
Mướn xe đi sướng hơn.