Hạng F
29/10/14
8.657
11.433
113
Sau khi làm chuyến nửa Việt thì em rút ra là mỗi ngày nên đi tầm dưới 250km là đẹp, cố tí hơn nếu tới các điểm du lịch tốt nhưng cũng ko nên liên tục
250km giờ cao tốc nhiều chạy chưa nóng đít.
nhiều khi người ta đi để trải nghiệm, đi để thoả đam mê ôm vô lăng chạy dọc miền đất nước.
 
  • Like
Reactions: dinhgianinh
Hạng F
29/10/16
12.065
24.812
113
Pháp
Hi các bác,

Ôm mộng xuyên Việt quá 10 năm, nay em đã làm được, 1 trải nghiệm tuyệt vời với gần 5,000 km. Lịch trình như ở dưới.

View attachment 3197167*Ảnh minh họa

Có quá nhiều điều để nói sau 1 hành trình dài và đầy kỷ niệm. em sẽ post từ từ, mong các bác ủng hộ nhé.

Ngày ThứThứNgàyĐịa ĐiểmKhoảng cách (km)
Ngày 1Thứ 627-Jul-24HCM - Quy Nhơn600
Ngày 2Thứ 727-Jul-24Quy Nhơn100
Ngày 3CN28-Jul-24Quy Nhơn - Đà Nẵng300
Ngày 4Thứ 229-Jul-24Đà Nẵng - Huế200
Ngày 5Thứ 330-Jul-24Huế100
Ngày 6Thứ 431-Jul-24Huế - Phong Nha350
Ngày 7Thứ 51-Aug-24Phong Nha - Thanh Hóa330
Ngày 8Thứ 62-Aug-24Thanh Hóa - Thái Bình160
Ngày 9Thứ 73-Aug-24Thái Bình100
Ngày 10CN4-Aug-24Thái Bình - Hải Phòng - Vân Đồn170
Ngày 11Thứ 25-Aug-24Vân Đồn - Móng Cái - Vân Đồn250
Ngày 12Thứ 36-Aug-24Vân Đồn - Tam Đảo300
Ngày 13Thứ 47-Aug-24Tam Đảo - Vinh400
Ngày 14Thứ 58-Aug-24Vinh - Huế360
Ngày 15Thứ 69-Aug-24Huế - Hội An170
Ngày 16Thứ 710-Aug-24Đà Nẵng - Phú Yên480
Ngày 17CN11-Aug-24Phú Yên - Vũng Tàu490
Tổng Cộng4,860
Hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đi liên Âu ....từ tây qua đông âu, nam cho đến bắc Âu, với trên 200 kms/h, và những xa lộ chạy hoài không thấy đến ở bắc Mỹ,
 
Lộc Phát
2/9/17
1.407
23.912
113
35
Hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đi liên Âu ....từ tây qua đông âu, nam cho đến bắc Âu, với trên 200 kms/h, và những xa lộ chạy hoài không thấy đến ở bắc Mỹ,
Đi kiểu này phải có thần kinh cứng và sức khỏe vượt trội...
 
Tập Lái
12/9/20
8
3
3
Hn
Sau khi làm chuyến nửa Việt thì em rút ra là mỗi ngày nên đi tầm dưới 250km là đẹp, cố tí hơn nếu tới các điểm du lịch tốt nhưng cũng ko nên liên tục
Giờ toàn cao tốc đi thế hơi ngắn
 
  • Like
Reactions: dinhgianinh
Hạng D
4/2/08
4.592
6.465
113
TPHCM
bác lái giỏi thật, em chạy thế không chạy nổi... em cũng lên kế hoạch xuyên việt và chỉ lái xe chiều ra, ghé nhiều nhất có thể... chiều về gởi xe lồng, còn người thì đi máy bay cho khỏe
 
  • Like
Reactions: dinhgianinh
Hạng B2
31/8/11
405
203
43
ho chi minh
Em vừa nghỉ lễ 2 tháng 9 về. e xin post tiếp
Phi hành đoàn của e gồm 5 người 3 thế hệ, 2 U80, 2 U 50 và 1 U15.
Chiến mã là CX8 bản premium, vừa đủ chỗ ngồi, băng số 3 e để yên, k gập để U15 có thể nằm ngồi tùy thích.
Em cũng chbi sẵn 1 số đồ ăn trên xe. Xăng đầy bình, VETC nạp sẵn 2 củ
Lúc đầu e tính lắp baga mui để có chỗ để đồ thoái mái, tuy nhiên tham khảo nhiều kênh, thấy quy định không rõ ràng, sợ bị phạt nên thui không lắp.

Day 1: 5am, vì là sáng thứ 6 nên nhà e dậy sớm, tranh thủ ăn sáng bánh mì và lên đường. 1 ngày dài nhất trong hành trình. Tuy nhiên cao tốc đã mở đến Nha Trang nên e tự tin đạp ra Quy Nhơn, do trùng hợp hôm đó cty e có teambuidling nên e cố ra đó luôn.
Đường HCM-Phan Thiết-Cam Ranh tuyệt đẹp, vắng vẻ (chắc do đi sớm và đi vào ngày trong tuần)
9.30 am nhà e đã có mặt ở Cam Ranh, e luôn tuân thủ đúng tốc độ cho phép, cài cruise control để tránh quá tốc độ.
Suốt cao tốc có 1 số trạm dừng tạm cho mọi người đi xả nước cứu thân nên ae yên tâm k lo qua.
Giấc mơ xuyên Việt đã thành sự thật

2.30pm nhà e đã đến địa điểm resort và checkin với đoàn cty. trước đó ghé dọc đường ăn trưa tại quán trước khi qua Đèo Cả. em cứ thấy quán nào nhiều xe tải ăn là tấp dô. Giá cả bình dân, chất lượng ok.
Giấc mơ xuyên Việt đã thành sự thật


Xong ngày 1, tuy khoảng đường dài nhưng thực chất chỉ chạy khoảng 8h, vừa đi vừa nghỉ, enjoy quang cảnh. Thời tiết hôm đó k mưa, không quá nóng.
 
Chỉnh sửa cuối: