THAIsalem nói:
Theo em với tình hình kinh tế bây giờ mở một tiệm Cầm Đồ với lãi xuất 5% / tháng ----> 60%/năm
Với vốn 1 tỷ bỏ ra sẻ thu về được 600tr/năm ,chưa tính đến 600tr lãi cho vay tiếp * 5% ......... Nếu ok không quá 1 năm rưỡi thu hồi vốn, các bác thấy sao xin cho ý kiến ....
bác cũng thấy sao nếu hôm nào đám đại bàng giang hồ hứng chí chạy vào vét sạch ??
XXX cũng khoái dòm ngó mấy cái này nữa.
Chưa kể được cầm đồ ... giả nữa, phê lòi mắt.
Em thấy nghề này không được hậu lắm, sợ con cái nó hứng thay mình.
Em nể Bình "Kiểm" vì "... Bình luôn tự hào kể về mình như một "tội phạm, nhưng là tội phạm sạch sẽ" khi nhất định không bao giờ chịu làm 3 việc:
thứ nhất là buôn bán ma túy, thứ hai là cho vay nặng lãi và thứ ba là kinh doanh trên thân xác đàn bà. Quả thật, Bình không hề nói sai. Cả "lý lịch phạm tội" của anh ta nhằng nhịt án tích, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tội danh nào liên quan tới ba việc phạm pháp trên. Thay vào đó, anh ta chỉ... đi tù vì đánh người, tàng trữ vũ khí và bắt cóc tống tiền. Giá phải trả cho "tội phạm sạch sẽ" cũng không hề rẻ - bản án 28 năm dài đằng đẵng không có ngày về đang đợi Bình trả dần dần." và "Tôi ra ngoài đời kiếm sống, thủ đoạn không thua bất kì ai. Nhưng về tới nhà, vợ con tôi là nhất
. Tôi có thể thủ đoạn với cả xã hội, nhưng không khi nào thủ đoạn với chính vợ con mình. Đó là cái cấm kị nhất của một thằng đàn ông, tôi có chết cũng không bao giờ làm điều đó!".