Mấy bác la em quá tội nghiệp em. Mí bác phía trên bảo em vá đường thì em vá. Thời gian không có phải tranh thủ ăn trong lúc làm, vậy còn bắt em phải đi 3 4 cây số để cắm biển báo hu hu hu....em biết là gất nguy hiểm (cho bác mà cũng cả cho em). Thôi mí bác thông cảm xuống Quốc Lộ đi 1 thời gian đi, khi nào vá xong em báo cho mí bác. Em là công nhân vá đường cũng lên comment chút ạ.
Hiện đường cao tốc cũng không hơn đường "thường" là mấy!
1. Mấy "cha" thi công cảnh báo rất tệ. Rất vô trách nhiệm - nguy hiểm!
Đi ban đêm khó thấy các rào chắn thi công. Rất nhiều bác phải thắng chúi nhủi!
2. Văn hoá giao thông thì lùn, thường xuyên gặp tình trạng:
- len trong nhiều xe đi 50-60, kèm sát bên ngoài là vài bác 60-70
- đi len ngoài 80-85
3. Hiện nếu đi đúng luật, chỉ có thể duy trì 90-100 không quá 1/3 quãng đường.
4. Tại sao xxx không sửa luật (mà nhiều nước có ... IQ chưa cao đã áp dụng):
- chỉ đi len trong, len ngoài dùng để vượt
- cả 2 len đều max 100
1. Mấy "cha" thi công cảnh báo rất tệ. Rất vô trách nhiệm - nguy hiểm!
Đi ban đêm khó thấy các rào chắn thi công. Rất nhiều bác phải thắng chúi nhủi!
2. Văn hoá giao thông thì lùn, thường xuyên gặp tình trạng:
- len trong nhiều xe đi 50-60, kèm sát bên ngoài là vài bác 60-70
- đi len ngoài 80-85
3. Hiện nếu đi đúng luật, chỉ có thể duy trì 90-100 không quá 1/3 quãng đường.
4. Tại sao xxx không sửa luật (mà nhiều nước có ... IQ chưa cao đã áp dụng):
- chỉ đi len trong, len ngoài dùng để vượt
- cả 2 len đều max 100