Status
Không mở trả lời sau này.
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

Ah mà Anh cũng chú thích luôn là nước nấu ra thì Nokia ngọt hơn Motorola. 4C nào có thú vui tao nhã như bạn Anh thì lưu ý.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

E dự là Gà trống dẫn gà con đi chung nên mới xảy ra cớ sự.
21.gif

Ayda, suy cho cùng model nào cũng từ công xưởng TG mà ra cũng "ngon ngọt" như nhau nhỉ.
 
Hạng C
19/10/10
640
2
18
48
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

Anh nghiêm túc và cực cbn hân hạnh mời 4C dự buổi nhậu tiễn năm cũ vào ngày mai 26/1/2011.
 
Thời gian: 11h trưa tập trung tại Soho NTMK.
 
Địa điểm: <span style=""color: #ffffff;"">(gần )</span> Trường bắn Thủ Đức. (ctrl + A mà đọc dòng này.)
 
Thành phần: OS riders Saigon + trai gái đính kèm thoải mái cho nó hỗn loạn mịa lên. Đề nghị xe sạch + người bảo hộ đủ để anh còn cử người n-hiếp ảnh.

 
Anh cũng mong 4C nhiệt liệt hoan nghênh 2 con Duke (1 Monster + 1 Hypermotard) + 1 Gixxer 750+ 1 CB1k mới bị Anh câu, tham gia vào Hội từ chiều nay và chắc chắn có mặt sáng mai.
Xin nói thêm là Nhà tài trợ Tuanken chính thức góp mặt cùng 1 VSOP (Anh thích gọi là BSOP hơn - Boire Sans Oublier Persones ~ Uống thì điếu được quên anh em).
 
@NNX: ghi và nhớ.
@Tammao: sướng nhé.
@Tuanken: hết chạy.
@P39: đừng để em qua nhà.
@2 đồng chí Nam: rất mong.
 
Hạng C
19/10/10
640
2
18
48
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

dhnam nói:
E dự là Gà trống dẫn gà con đi chung nên mới xảy ra cớ sự.
21.gif

Ayda, suy cho cùng model nào cũng từ công xưởng TG mà ra cũng "ngon ngọt" như nhau nhỉ.
 
Em thật thà vô đối, nên khai ngay từ post đầu là tại Gái nhà em và 1 số Bẹn.
Bác dự thế thì SeaGames sau em tiến cử bác ngồi cạnh anh Ngô Vô Biên Cương nhé? :D
 
Hạng D
13/7/08
1.379
5
38
44
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

@ChungTX: em có chạy đâu anh, em đang tiếc vì không đi Hồ Tràm được nè, mai theo lời anh Chung đáng quý chắc em phải mua găng tay, áo và bó gối khác quá.
(Xe Ducati, áo Honda HRC, găng tay Yamaha)
 
Hạng B2
5/10/07
213
1
18
44
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

Mai e sẽ cố gắng tham gia.
 
Hạng C
28/6/08
878
26
28
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

Địa chỉ NHẬU nhẹt , ăn chơi ở đâu để xong việc em đua ra sau các cụ ơi.
 
Hạng C
19/10/10
640
2
18
48
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

Anh chân thành cám ơn:
Duy Duke + Quân,
Tuanken + Thuận FZ1,
Toàn Tân Phú, Hoàng HN và các bạn,
Thanh NNX, Thịnh Cá Tra (không nuôi hầm), anh zai Anh và các bạn,
Uy Di U18, Đức Viva,
Anh Hải Shadow Spirit,
Thanh tóc hơi dài,
Hải Tony_trader và bạn trai (đối diện - Mr. Tí Điệu, The Man of the Fine Art),
 
Và cuối cùng là con em rất dại của Anh, Anh chính thức công nhận em là Người có công với nước vì đã mang mẹ Hà nhà Anh trở lại. Anh xin hứa quyết tâm không nấu lẩu điện thoại nữa tới khi nào Gái nhà Anh lên cơn lần nữa.
 
Cám ơn Hội nghị. Anh ngủ, ah quên, viết chữ vào sách cho Gái nhà Anh!
 
 
 
 
 
 
Hạng C
19/10/10
640
2
18
48
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

Tình hình là Anh tính viết cho Gái nhà Anh như vầy:
 
sieuthiNHANH201101272604owjiywu2od6654.jpeg

 
sieuthiNHANH201101272604ytm3owm3og17905.jpeg

 
sieuthiNHANH201101272604oty4yjrhmz8807.jpeg

 
4 thấy thế nào?
Anh cảm ơn!
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg

E xin phép dịch lại bức thư của bác Chung ra tiếng dân tộc kinh nhé

Nhớ thuở cơ hàn thiếu trước hụt sau (cúi trước thụt sau) nhưng vợ chồng rất thương yêu nhau. Ba mẹ để lại cho e đám ruộng, trước có mình e nên bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Từ ngày có a về, a như 1 gã tiều phu ngày ngày hăng say vác cày bươi móc. A chí thù làm ăn không chơi bời đàn đúm, chẳng bao lâu vườn của e không còn 1 ngọn cỏ, nhìn thích thiệt! Rồi vườn cây cũng đơm hoa kết trái, a hái trái còn e mang ra chợ bán. Hai vợ chồng buôn gánh bán bưng tằn tiện bao năm rồi cũng xây được cho riêng mình một tổ ấm, tuy không bề thế nhưng cũng khang trang.  Cuộc sống đủ đầy hơn, e thì thắm thoát cũng đã là gái mẹ 2 con, tuổi xuân chỉ còn mở hé hé. Dạo bày e thấy a chán nản hay than đất mình giờ đây khô cằn quá, e cũng biết vậy nhưng biết sao đây!  rồi a  ko thèm cày cấy nữa chuyển qua trồng Rau. Rau tuy xanh nhưng không sạch, vậy mà nhìn a ăn ngấu nghiến ngon lành. E thất vọng  và giận a lắm, e tự nhủ là phải xa a và rồi e đi nhưng vẩn lo lắng bởi lẽ a cũng buồn nhiều  khi thiếu bóng  em. Kinh tế phát triển, a muốn khu mình thành khu GIẢI TRÍ? hôm qua còn là nông dân hôm nay a muốn thành thị dân?. Rồi đất nước mở cửa, e cũng mở mình...e ngủ ngày đêm thức, trước ruộng nương giờ Bar, shop. A mắng e Hư rồi...nhưng e thấy vẩn còn dùng được, vì thỉnh thoảng vẩn có người đang dùng mà....
Còn tiếp.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.