- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Bác ChungTX có giận ai không mà nói chuyện hơi khó hiểu... Dạo này em ít online nên cũng không nắm rõ tình hình. Có gì bác cứ nói thẳng ra để mọi người hiểu, chứ để trong lòng khó chịu lắm. Năm mới kính chúc bác và gd luôn dồi dào sức khoẻ, thành công trong sự nghiệp nha!
Bác ChungTX có giận ai không mà nói chuyện hơi khó hiểu... Dạo này em ít online nên cũng không nắm rõ tình hình. Có gì bác cứ nói thẳng ra để mọi người hiểu, chứ để trong lòng khó chịu lắm. Năm mới kính chúc bác và gd luôn dồi dào sức khoẻ, thành công trong sự nghiệp nha!
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Mong các bác ko quá tập trung vào comment của 1 kẽ đang yêu, mang trong cơ thể mình đầy bệnh tật với 1 tâm trạng rất cần được nâng đở-đang tìm 1 bờ vai để tựa đầu và hiện ko có xe PKL để đi lại.
Thứ 3 cafe lúc 10h nhé các bác.
@ Thinh, thuan - Vui lòng ko quote lại nội dung
Mong các bác ko quá tập trung vào comment của 1 kẽ đang yêu, mang trong cơ thể mình đầy bệnh tật với 1 tâm trạng rất cần được nâng đở-đang tìm 1 bờ vai để tựa đầu và hiện ko có xe PKL để đi lại.
Thứ 3 cafe lúc 10h nhé các bác.
@ Thinh, thuan - Vui lòng ko quote lại nội dung
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Em zai , chúc tết gì mà chúc hoài thế? khà khà
nttbc nói:Bác ChungTX có giận ai không mà nói chuyện hơi khó hiểu... Dạo này em ít online nên cũng không nắm rõ tình hình. Có gì bác cứ nói thẳng ra để mọi người hiểu, chứ để trong lòng khó chịu lắm. Năm mới kính chúc bác và gd luôn dồi dào sức khoẻ, thành công trong sự nghiệp nha!ChungTX nói:ChungTX chính thức gửi lời chào thân ái và chân thành cáo lỗi cùng anh em OS riders Saigon (vì tất cả những điều mà chính bản thân ChungTX cũng đ.éo ngờ, đ.éo biết là vì sao và như thế nào), ChungTX không muốn và cũng không thể tiếp tục những cung đường tiếp theo cùng với anh chị em được nữa.
Thế giới quá rộng lớn, nhiều con người quá phức tạp và đa diện, ChungTX còn quá nhiều việc khác phải làm.
Chúc anh chị em một năm mới khỏe, vui, thịnh vượng và an toàn.
@i30: tiền tồn quỹ mong anh giữ giùm em, em sẽ liên lạc anh để gửi,
@Thuận: em liên lạc Toàn 0933322444 để biết chi tiết giá của tem nổi con CBR của anh,
@Tuanken: bạn giữ giùm mình chai VSOP, để nhà mình lâu quá không tiện,
@others: tôi yêu các bạn nhưng tôi đ.éo thích cách mà các bạn nghĩ về tôi.
. (Trong trường hợp các bạn dek hiểu thì cái này là 1 dấu chấm, bold, và font size là 7)
Em zai , chúc tết gì mà chúc hoài thế? khà khà
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
@ Các bác!
ACE chơi chung với nhau, quan trọng là phải hiểu nhau và hãy thận trọng khi đánh giá về 1 ai đó, nhất là những chuyện liên quan đến vật chất. Ae chơi trong này, có thể nói đa phần là những người ko phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Và mình lập hội là để chơi vậy mong là ae chơi vui vẽ và chơi đẹp, ko câu nệ lễ nghi, ko khách khí ...bởi đơn giản chúng ta xem nhau là bạn.
Nói vật chất cho sang chứ có là bao, lẽ nào mình ko vượt lên dc số đó và chơi chân tình với nhau! E từ quê lên, chả có gì - trên răng ....dưới bình xăng thôi nhưng cũng nói điều này. Dù rằng chúng ta phải rạch ròi nhưng đâu hẳn phải rạch ròi ngay tức khắc, đồng cam cộng khổ chứ đâu phải chia đều 5-5. Bác Chung ra đi cũng là điều dể hiểu và cũng là mất mát cho hội. Đành rằng chuyện người này đi kẽ khác xin vào cũng là lẽ thường, tuy nhiên e rất buồn, lẽ nào có người vui? Thân
@ Bác Chung đi mạnh giỏi, bác có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho hội ngày một vui. Nam mô a di đà phật!
@ Các bác!
ACE chơi chung với nhau, quan trọng là phải hiểu nhau và hãy thận trọng khi đánh giá về 1 ai đó, nhất là những chuyện liên quan đến vật chất. Ae chơi trong này, có thể nói đa phần là những người ko phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Và mình lập hội là để chơi vậy mong là ae chơi vui vẽ và chơi đẹp, ko câu nệ lễ nghi, ko khách khí ...bởi đơn giản chúng ta xem nhau là bạn.
Nói vật chất cho sang chứ có là bao, lẽ nào mình ko vượt lên dc số đó và chơi chân tình với nhau! E từ quê lên, chả có gì - trên răng ....dưới bình xăng thôi nhưng cũng nói điều này. Dù rằng chúng ta phải rạch ròi nhưng đâu hẳn phải rạch ròi ngay tức khắc, đồng cam cộng khổ chứ đâu phải chia đều 5-5. Bác Chung ra đi cũng là điều dể hiểu và cũng là mất mát cho hội. Đành rằng chuyện người này đi kẽ khác xin vào cũng là lẽ thường, tuy nhiên e rất buồn, lẽ nào có người vui? Thân
@ Bác Chung đi mạnh giỏi, bác có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho hội ngày một vui. Nam mô a di đà phật!
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Bác Chung Tx là 1 tay chơi nhiệt tình , rất am hiểu về xe .... giải nghệ là thật là tiếc cho dân chơi PKL .......
Mất một người chuyên chốt đoàn này , ai đi xe yếu coi chừng bị lạc nhé
Nhớ và có ấn tượng nhất là chuyến đi Bến Tre , quay wua ....quay lại lúc nào cũng thấy con CBR cùi lúc nào cũng ở sau lưng mình ... vì xe em là yếu nhất mà....
Giờ bác không còn chơi nên mới nói câu Cảm ơn nhé bác Chung Tx.
ngoinhaxanh nói:@ Các bác!
ACE chơi chung với nhau, quan trọng là phải hiểu nhau và hãy thận trọng khi đánh giá về 1 ai đó, nhất là những chuyện liên quan đến vật chất. Ae chơi trong này, có thể nói đa phần là những người ko phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Và mình lập hội là để chơi vậy mong là ae chơi vui vẽ và chơi đẹp, ko câu nệ lễ nghi, ko khách khí ...bởi đơn giản chúng ta xem nhau là bạn.
Nói vật chất cho sang chứ có là bao, lẽ nào mình ko vượt lên dc số đó và chơi chân tình với nhau! E từ quê lên, chả có gì - trên răng ....dưới bình xăng thôi nhưng cũng nói điều này. Dù rằng chúng ta phải rạch ròi nhưng đâu hẳn phải rạch ròi ngay tức khắc, đồng cam cộng khổ chứ đâu phải chia đều 5-5. Bác Chung ra đi cũng là điều dể hiểu và cũng là mất mát cho hội. Đành rằng chuyện người này đi kẽ khác xin vào cũng là lẽ thường, tuy nhiên e rất buồn, lẽ nào có người vui? Thân
@ Bác Chung đi mạnh giỏi, bác có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho hội ngày một vui. Nam mô a di đà phật!
Bác Chung Tx là 1 tay chơi nhiệt tình , rất am hiểu về xe .... giải nghệ là thật là tiếc cho dân chơi PKL .......
Mất một người chuyên chốt đoàn này , ai đi xe yếu coi chừng bị lạc nhé
Nhớ và có ấn tượng nhất là chuyến đi Bến Tre , quay wua ....quay lại lúc nào cũng thấy con CBR cùi lúc nào cũng ở sau lưng mình ... vì xe em là yếu nhất mà....
Giờ bác không còn chơi nên mới nói câu Cảm ơn nhé bác Chung Tx.
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Các bác ko giữ a C mà tiễn luôn vậy hội mất niềm vui òi. Sao kỳ vậy ta? Chán chán.....
Các bác ko giữ a C mà tiễn luôn vậy hội mất niềm vui òi. Sao kỳ vậy ta? Chán chán.....
- Status
- Không mở trả lời sau này.