- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Bác P39 post bài hay quá !!!
Dữ dữ luôn... đã đã quá chời...
Tour Bến Tre này đi 2 ngày để em cố gắng đi với mấy Bác, em ghiền đi quá... Mà hông biết sau nữa. Có gì em đi mấy Bác nhớ chờ em với nha, đừng bỏ em. Vì chắc em chạy xuống Bến Tre phải ghé masage 2 lần quá. Vì em ôm cái bình xăng đau lưng, cần phải ghé masage. Bác nào có nhu cầu thì đi chung với em luôn.
^_^
Bác P39 post bài hay quá !!!
Dữ dữ luôn... đã đã quá chời...
Tour Bến Tre này đi 2 ngày để em cố gắng đi với mấy Bác, em ghiền đi quá... Mà hông biết sau nữa. Có gì em đi mấy Bác nhớ chờ em với nha, đừng bỏ em. Vì chắc em chạy xuống Bến Tre phải ghé masage 2 lần quá. Vì em ôm cái bình xăng đau lưng, cần phải ghé masage. Bác nào có nhu cầu thì đi chung với em luôn.
^_^
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Trùi, nhìn hình các bác mà sướng tê. Nhìn con Duke 1198 và CBR 1k mà em thèm chịu không nổi. Hình như em Duke 1198 của 1 bác bên SBS thì phải?
Trùi, nhìn hình các bác mà sướng tê. Nhìn con Duke 1198 và CBR 1k mà em thèm chịu không nổi. Hình như em Duke 1198 của 1 bác bên SBS thì phải?
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Cám ơn bác Giao chỉ đã ủng hộ ae chai rượu. Nhờ chai rụ này mà e chạy về sg nhanh hơn mọi khi!
Cám ơn bác Giao chỉ đã ủng hộ ae chai rượu. Nhờ chai rụ này mà e chạy về sg nhanh hơn mọi khi!
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
1. Đề nghị đồng chí nhà báo lần sau không nhìn em CBR1k với ánh mắt quá lấp lánh như vậy.
2. Đính chính: Không phải em truyền đạt kinh nghiệm chạy 1 bánh, mà là em bị nhắc nhở (nguyên văn: đề nghị xe 0128 chốt đoàn chạy đủ 2 bánh!)
3. Một ngày thứ 7 thật vui và đoàn kết, chỉ tiếc là thiếu 1 số bác và PHNam phải về sớm. Cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Tâm Tambu, anh Sơn Giaochi và các chị em đã hết lòng vì ngày vui này.
4. Bác PC39, bác Ngoinhaxanh và Duy Duke lên chương trình tour Bến Tre để anh em góp ý kiến vào dự thảo. 2 ngày đi Bến Tre em nghĩ sẽ là 2 ngày tuyệt vời.
Một lần nữa, chúc OSers Bike Team luôn an toàn, khỏe, vui và đoàn kết.
1. Đề nghị đồng chí nhà báo lần sau không nhìn em CBR1k với ánh mắt quá lấp lánh như vậy.
2. Đính chính: Không phải em truyền đạt kinh nghiệm chạy 1 bánh, mà là em bị nhắc nhở (nguyên văn: đề nghị xe 0128 chốt đoàn chạy đủ 2 bánh!)
3. Một ngày thứ 7 thật vui và đoàn kết, chỉ tiếc là thiếu 1 số bác và PHNam phải về sớm. Cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Tâm Tambu, anh Sơn Giaochi và các chị em đã hết lòng vì ngày vui này.
4. Bác PC39, bác Ngoinhaxanh và Duy Duke lên chương trình tour Bến Tre để anh em góp ý kiến vào dự thảo. 2 ngày đi Bến Tre em nghĩ sẽ là 2 ngày tuyệt vời.
Một lần nữa, chúc OSers Bike Team luôn an toàn, khỏe, vui và đoàn kết.
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Hờ hờ, đu theo 1198 tới lẹ quá hả bác?
Chỉ tội cho thằng chủ xe, vô khoa Bỏng của bệnh viện nào không biết ? 2 tấc ống quyển chân trái được wax quá kỹ, 1 cọng lông làm giống cho mùa sau cũng không còn. Thương tâm!
ngoinhaxanh nói:Cám ơn bác Giao chỉ đã ủng hộ ae chai rượu. Nhờ chai rụ này mà e chạy về sg nhanh hơn mọi khi!
Hờ hờ, đu theo 1198 tới lẹ quá hả bác?
Chỉ tội cho thằng chủ xe, vô khoa Bỏng của bệnh viện nào không biết ? 2 tấc ống quyển chân trái được wax quá kỹ, 1 cọng lông làm giống cho mùa sau cũng không còn. Thương tâm!
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Chuyển từ trang 29 sang đây để tiện theo dõi và hâm nóng dần tour Bếntre sắp tới nhe các bác.
Hello các bác PKL OS,
Theo mình lâu lâu AE ta nên đổi gió đi chơi 1 chút. Cư ly Saigon - Bến Tre hơn 70km 1 chút xíu thì cũng không quá xa và cũng không quá gần cho 1 chuyến đi weekend trong ngày. Hoặc nếu có hứng thì mình ở lại chơi thêm 1 đêm nữa vẫn OK.
Trước hết ai chưa biết hay chưa về BT lần nào, thì mình khái quát sơ sơ về nơi chúng ta sắp đến như vầy. Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với biển Đông, có bờ biển dài 60 km. Phía bắc giáp Tiền Giang, phía tây và tây nam giáp Vĩnh Long, phía nam giáp Trà Vinh. Là sxứ sở có nhiều kênh rạch và sông ngòi, nên du lịch sinh thái miệt vưòn là chủ yếu.
Có 2 phương án P39 đưa ra AE chọn nhé:
1/ Phương án 1: Sáng đi chiều tối lên:
- Chi phí: Tiêu chí công khai minh bạch, capuchia, thiếu đòi, dư trả lại. Dự tính 200 ngàn/ người gồm : ăn sáng lúc tập trung xuất phát, vé trọn gói vào khu du lich cồn Thới Sơn (100 ngàn/ người) từ lúc xe ngựa đón đưa,... ăn trái cây , nghe đàn ca hát, tham gia tát mương... Không bao gồm đỗ xăng nha...
- Tập trung lúc 7:30 sáng tại cafe Trung Sơn hoặc 8:00 Ăn sáng tại cơm tấm Kiều Giang hay Phở Qùynh gần quốc lộ 1A và xa lộ Ng.Văn Linh . (Nếu đi tuần này thì số người tham gia như ở trên, còn nếu ta tổ chức vào tuần sau thì sẽ có thêm 2 chiếc Shadow ACE 750 + 1 chiếc shadow aero 750 + 1 Harley Police của mấy người bạn P39 cùng theo nữa.).
- Di chuyển 1 hơi về Bến Tre.
- Dạo 1 vòng thành phố Bến Tre, cho chị em ghé chợ Bến Tre ( mua 1 số mặt hàng được mang về từ Biên Giới. Uống Cafe ngắm hồ Trúc Giang.
- Di chuyển trở ra ngoài TP ngắm cảnh, chụp hình cầu Rạch Miểu.
- Từ chổ này, khi cho xe moto vào bải đậu. Anh em được xe ngựa ra đón vào hoặc sẽ được các em gái Bến Tre chèo ghe đưa mọi người qua các con lạch vào khu du lịch cồn Thới Sơn.
- Tại cồn, mọi người tham gia tát mương bắt cá, ăn nhậu, thưởng thức trái cây, nghe đàn ca tài tử.
- Chán chê rồi thì ta trở ra lấy xe về lại Saigon trong thời gian chỉ khoản 1 tiếng nếu lấy tốc độ trung bình của Ngoinhaxanh.
Tham khảo link
http://blog.yume.vn/xem-b...hoai_tam.35B024B2.html
2/ Phương án 2: Chương trình hoành tráng hơn, đi chơi và tham quan nhiều chỗ, ngủ lại 1 đêm .
Link tham khảo http://www.chudu24.com/hu.../viet-nam/ben-tre.html
-Tập trung và xuất phát như kế hoạch A.
- Di chuyển 1 hơi về Bến tre. Ghé thăm cồn Phụng trước: tại đây mọi người sẽ khám phá thêm 1 đạo mới, đó là đạo của Ông Hai Đạo Dừa, chiêm ngưỡng kiến trúc nữa trên bờ nữa nổi trên sông của ông kiến trúc sư du học từ Pháp này trước khi đi tu..
- Đi về hướng Tiên Thuỷ tham quan thưởng thức vườn trái ( ăn tại chổ , tính bụng, người có bụng to như P39 hay bụng nhỏ như NNXanh bằng giá ) ..
- Trưa chạy vào TP, băng ngang cầu Bến Tre II, ăn trưa tại 1 nhà hàng đặc sản đủ món ăn nhậu: chồn, nhím.. cá tai tượng, tôm... rất ngon giá rẻ trong khu vườn cạnh bờ sông Hàm Luông.
- Về nhà P39 nghỉ ngơi lấy sức.
- Buổi chiều Chạy qua công viên 30/4 Tiền Giang thuê ghe to vượt sông cái ( sông lớn ) thưởng thức gió mát & trãi nghiệm cuộc sống của bà con ven sông và ngắm cầu Rạch Miểu khi hoàn hôn.
- Do ở lại 1 đêm, nên buổi tối có rất nhiều option: kéo nhau đi ăn Hủ tiếu Batê, ăn bánh ướt Biểu Kí, đi lai rai các điểm làng nướng, Đi Bar hay Vũ trường... khuya thì cùng đi ăn bánh canh bông cái tại cầu Cái Cối...
- Ngày tiếp theo: Tập trung đi ăn sáng, cafe và di chuyển đi tát mương bắt cá, ăn trái cây, nghe đàn ca tài tử tại cồn Thới Sơn.
- Tham quan ngôi chùa cổ , nhà thờ lớn ( nơi P39 học mầm non năm 1974) và xem nghề làm kẹo dừa.
- Ngoài ra còn 2 điểm nữa là Vườn chim ( Ba Lai ) và mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu nếu còn sức.
Note: Nhà P39 có 2 phòng máy lạnh khá to , có thể chứa hết bà con chia theo 2 khu vực Nam và Nử nhé. Hoặc nếu sợ ngại hay ai có bạn gái khó ngũ thì gần nhà mình có KS Hàm Luông rất đẹp, rẻ, buffet buổi sáng , cafe sân thượng buổi tối.. giá <300k. ( Cái giá này để check lại vì về dưới chưa chui vô ngủ lần nào..he..he..chỉ nghe nói thôi).
Do bài viết được viết trong nhiều lần, nên thứ tự chương trình đi chơi có khi chưa hợp lý , chúng ta sẽ bàn kỷ hơn các bác nhé.
Chuyển từ trang 29 sang đây để tiện theo dõi và hâm nóng dần tour Bếntre sắp tới nhe các bác.
Hello các bác PKL OS,
Theo mình lâu lâu AE ta nên đổi gió đi chơi 1 chút. Cư ly Saigon - Bến Tre hơn 70km 1 chút xíu thì cũng không quá xa và cũng không quá gần cho 1 chuyến đi weekend trong ngày. Hoặc nếu có hứng thì mình ở lại chơi thêm 1 đêm nữa vẫn OK.
Trước hết ai chưa biết hay chưa về BT lần nào, thì mình khái quát sơ sơ về nơi chúng ta sắp đến như vầy. Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với biển Đông, có bờ biển dài 60 km. Phía bắc giáp Tiền Giang, phía tây và tây nam giáp Vĩnh Long, phía nam giáp Trà Vinh. Là sxứ sở có nhiều kênh rạch và sông ngòi, nên du lịch sinh thái miệt vưòn là chủ yếu.
Có 2 phương án P39 đưa ra AE chọn nhé:
1/ Phương án 1: Sáng đi chiều tối lên:
- Chi phí: Tiêu chí công khai minh bạch, capuchia, thiếu đòi, dư trả lại. Dự tính 200 ngàn/ người gồm : ăn sáng lúc tập trung xuất phát, vé trọn gói vào khu du lich cồn Thới Sơn (100 ngàn/ người) từ lúc xe ngựa đón đưa,... ăn trái cây , nghe đàn ca hát, tham gia tát mương... Không bao gồm đỗ xăng nha...
- Tập trung lúc 7:30 sáng tại cafe Trung Sơn hoặc 8:00 Ăn sáng tại cơm tấm Kiều Giang hay Phở Qùynh gần quốc lộ 1A và xa lộ Ng.Văn Linh . (Nếu đi tuần này thì số người tham gia như ở trên, còn nếu ta tổ chức vào tuần sau thì sẽ có thêm 2 chiếc Shadow ACE 750 + 1 chiếc shadow aero 750 + 1 Harley Police của mấy người bạn P39 cùng theo nữa.).
- Di chuyển 1 hơi về Bến Tre.
- Dạo 1 vòng thành phố Bến Tre, cho chị em ghé chợ Bến Tre ( mua 1 số mặt hàng được mang về từ Biên Giới. Uống Cafe ngắm hồ Trúc Giang.
- Di chuyển trở ra ngoài TP ngắm cảnh, chụp hình cầu Rạch Miểu.
- Từ chổ này, khi cho xe moto vào bải đậu. Anh em được xe ngựa ra đón vào hoặc sẽ được các em gái Bến Tre chèo ghe đưa mọi người qua các con lạch vào khu du lịch cồn Thới Sơn.
- Tại cồn, mọi người tham gia tát mương bắt cá, ăn nhậu, thưởng thức trái cây, nghe đàn ca tài tử.
- Chán chê rồi thì ta trở ra lấy xe về lại Saigon trong thời gian chỉ khoản 1 tiếng nếu lấy tốc độ trung bình của Ngoinhaxanh.
Tham khảo link
http://blog.yume.vn/xem-b...hoai_tam.35B024B2.html
2/ Phương án 2: Chương trình hoành tráng hơn, đi chơi và tham quan nhiều chỗ, ngủ lại 1 đêm .
Link tham khảo http://www.chudu24.com/hu.../viet-nam/ben-tre.html
-Tập trung và xuất phát như kế hoạch A.
- Di chuyển 1 hơi về Bến tre. Ghé thăm cồn Phụng trước: tại đây mọi người sẽ khám phá thêm 1 đạo mới, đó là đạo của Ông Hai Đạo Dừa, chiêm ngưỡng kiến trúc nữa trên bờ nữa nổi trên sông của ông kiến trúc sư du học từ Pháp này trước khi đi tu..
- Đi về hướng Tiên Thuỷ tham quan thưởng thức vườn trái ( ăn tại chổ , tính bụng, người có bụng to như P39 hay bụng nhỏ như NNXanh bằng giá ) ..
- Trưa chạy vào TP, băng ngang cầu Bến Tre II, ăn trưa tại 1 nhà hàng đặc sản đủ món ăn nhậu: chồn, nhím.. cá tai tượng, tôm... rất ngon giá rẻ trong khu vườn cạnh bờ sông Hàm Luông.
- Về nhà P39 nghỉ ngơi lấy sức.
- Buổi chiều Chạy qua công viên 30/4 Tiền Giang thuê ghe to vượt sông cái ( sông lớn ) thưởng thức gió mát & trãi nghiệm cuộc sống của bà con ven sông và ngắm cầu Rạch Miểu khi hoàn hôn.
- Do ở lại 1 đêm, nên buổi tối có rất nhiều option: kéo nhau đi ăn Hủ tiếu Batê, ăn bánh ướt Biểu Kí, đi lai rai các điểm làng nướng, Đi Bar hay Vũ trường... khuya thì cùng đi ăn bánh canh bông cái tại cầu Cái Cối...
- Ngày tiếp theo: Tập trung đi ăn sáng, cafe và di chuyển đi tát mương bắt cá, ăn trái cây, nghe đàn ca tài tử tại cồn Thới Sơn.
- Tham quan ngôi chùa cổ , nhà thờ lớn ( nơi P39 học mầm non năm 1974) và xem nghề làm kẹo dừa.
- Ngoài ra còn 2 điểm nữa là Vườn chim ( Ba Lai ) và mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu nếu còn sức.
Note: Nhà P39 có 2 phòng máy lạnh khá to , có thể chứa hết bà con chia theo 2 khu vực Nam và Nử nhé. Hoặc nếu sợ ngại hay ai có bạn gái khó ngũ thì gần nhà mình có KS Hàm Luông rất đẹp, rẻ, buffet buổi sáng , cafe sân thượng buổi tối.. giá <300k. ( Cái giá này để check lại vì về dưới chưa chui vô ngủ lần nào..he..he..chỉ nghe nói thôi).
Do bài viết được viết trong nhiều lần, nên thứ tự chương trình đi chơi có khi chưa hợp lý , chúng ta sẽ bàn kỷ hơn các bác nhé.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.