Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
(tt)
Nhật ký tour Bến Tre phần II:
Ngày thứ 2 của chuyến đi, đoàn dậy hơi trễ vì đêm trước bà con ăn chơi nhảy múa quá tay ( nào là đi sinh nhật ở nhà một người bạn của P39, nhậu từ Ken qua rượu, rồi từ rượu qua Saigon đỏ,...rồi đi karaoke, đi ăn khuya.. thậm chí có người trốn về KS trước để dưởng thương nữa ( đó biết ai?? ).).. nên lich đi chơi sáng hôm sau cũng bị delay như vietnam airline vậy, sáng ra các mợ thì đi chợ mua quà về nhà, còn mấy ông thì tranh thủ đi rửa xe và uống cafe .
Và rồi đoàn cũng lên đường đi tham quan theo lich cho ngày cuối tại Bến Tre. Ta có sơ đồ tham quan như thế này.
Đưa cả đoàn chúng ta đi từ bãi đâu xe đến cồn là con đò lớn 30 chổ ngồi, có đầy đủ phao cứu sinh và tài công rất vui vẻ.
Điểm ghé thăm đầu tiên là lò sản xuất kẹo dừa kiểu truyền thống
Rồi từ đây, phương tiện đi lại tiếp theo của chúng tôi là xe gì có bugi khủng nhất, công suất thì khiêm tốn nhưng sức kéo làm các nài xe CBR 1k hay FZ1000 hoặc Ducati cũng khâm phục.
Cây dừa ở miền quê được người dân sử dụng tất tần tật, ngoài trái dừa là thu hoạch chính, thì thân dừa làm cầu , làm cột đái, làm đủa muỗng., làm tách.. tàu dừa & lá dừa dùng làm củi đốt, còn mo cau và hoa dừa dùng làm đèn và giỏ trang trí, thậm chí rể dừa còn làm hàng lưu niệm rất lạ...
ChungTX phát hiện bình rượu làm bằng thân dừa, tay mân mê chưa uống giọt nào mà nhìn đã thấy phê quá. Đúng là tay nhậu có hạng của nhóm..
Tuy nhiên cô bán hàng trên còn độc hơn, xúi vợ bác ChungTX muâ 1 món quà khác cũng làm từ dừa để tặng chồng dùng mỗi tối nè
Rời khỏi điểm tham quan thứ nhất chúng tôi được đi ghe nhỏ len lỏi quanh co trong những con lach đến chổ mới.
Tại đây mọi người được uống trà mật ong, ăn trái cây bưởi, mận , thanh long, thơm, đâu phộng đường.. và thưởng thức món ăn tinh thần của người miền quê. Bác NNX đại diện giao lưu qua bài " Tình anh bán chiếu "
Nghe đàn ca hát phê quá bác Phong9999 bảo vợ " Nghe hát phê quá, sẳn em ráy tai anh cho nó tới luôn đi em..."
Rồi từ đây , cứ 4 người lên 1 ghe nhỏ trở ra đò
Bác ChungTX, bà xã ,các f1 bà chị
Đây Titanic phần II
Ghé thăm cồn Phung của cậu Hai Đạo Dừa..
Đến nhà hàng trên cù lao và nhập tiệc thôi: Tôm càng xanh, cá tay tượng chỉ6n xù, canh chua cá bông lao, cá kèo...
Kingo tâm sự " hả tới lúc quan trọng là bà xã biến mất.. bực chết được! "
Sau khi ăn uống xong trên cù lao, đò đưa chúng tôi trở về bờ , để chuẩn bị kết thúc hành trình 2 ngày tham quan Tiền Giang và Bến Tre.
Cuộc chia tay nào cũng thường đi đôi với nước mắt hay ít nhất cũng là nước trong chai ( bia ), bởi thế, chia tay lần này với quê hương xứ dừa trời bổng chuyển mưa rồi trút nước ầm ầm khi AE ra bải lấy xe... và mưa suốt cho đến Saigon. Hình ảnh sau cùng là những con đường, cảnh vật lờ mờ...