- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Để thay đổi không khí , cũng như để vớt vát một ít mùi vị Noel còn sót lại, ngắm nhìn thành phố Xì Gòn chuyển mình trang hòang đón năm mới... mời tất cả anh chị em cô bác, member cũ cùng member mới.. chúng ta cà phê cà pháo , ăn sáng, ăn trưa , 888888888,... tại quán X CAFE ( theo sơ đồ.) quận 1, vào ngày mai Chủ Nhật 26/12/2010. Bắt đầu từ 10 giờ sáng địa phương nhé. ( Tăng 2 nếu có sẽ được bàn tiếp tại đây.. có thể Hàng Dương quán, Bình Xuyên quán, hay làng nướng q1 )..
Tại đây , mấy ông có thể 88888 dài hạn vì mấy mợ nếu chán nghe mấy ông nói gì thì chỉ cần bách phố vài bước ra Saigon Center gần đấy, để shopping hay ngắm đồ.. Quán này cafe ngon, giá được, chổ đậu xe miễn phí và khá OK...
Ghi chú:
- Lưu ý có đường 1 chiều nhé.
- Dể đi nhất là đến bùng binh chợ Bến Thành, vào đường Hùynh Thúc Kháng, qua 1 ngã Tư thì quán X CAFE bên tay phải, tay trái là Shoho.
- Nếu đi từ đường Hàm Nghi thì vào Pasteur nhé. ( Tambu chắc đi đường này ).
- ChungTX nhớ ra để báo cáo chuyến đi Nha Trang nhá!
=================
Tối qua có tiệc ngòai Xì Gòn, làm vài lon xong, bước ra ngòai, đương phố vui ơi là vui. P39 có mang theo máy , không chân chống., hand -held . gồng mình làm mấy tấm..
nttbc nói:A Sơn ơi, có tiết mục gì cho Tết Tây không anh?
Để thay đổi không khí , cũng như để vớt vát một ít mùi vị Noel còn sót lại, ngắm nhìn thành phố Xì Gòn chuyển mình trang hòang đón năm mới... mời tất cả anh chị em cô bác, member cũ cùng member mới.. chúng ta cà phê cà pháo , ăn sáng, ăn trưa , 888888888,... tại quán X CAFE ( theo sơ đồ.) quận 1, vào ngày mai Chủ Nhật 26/12/2010. Bắt đầu từ 10 giờ sáng địa phương nhé. ( Tăng 2 nếu có sẽ được bàn tiếp tại đây.. có thể Hàng Dương quán, Bình Xuyên quán, hay làng nướng q1 )..
Tại đây , mấy ông có thể 88888 dài hạn vì mấy mợ nếu chán nghe mấy ông nói gì thì chỉ cần bách phố vài bước ra Saigon Center gần đấy, để shopping hay ngắm đồ.. Quán này cafe ngon, giá được, chổ đậu xe miễn phí và khá OK...
Ghi chú:
- Lưu ý có đường 1 chiều nhé.
- Dể đi nhất là đến bùng binh chợ Bến Thành, vào đường Hùynh Thúc Kháng, qua 1 ngã Tư thì quán X CAFE bên tay phải, tay trái là Shoho.
- Nếu đi từ đường Hàm Nghi thì vào Pasteur nhé. ( Tambu chắc đi đường này ).
- ChungTX nhớ ra để báo cáo chuyến đi Nha Trang nhá!
=================
Tối qua có tiệc ngòai Xì Gòn, làm vài lon xong, bước ra ngòai, đương phố vui ơi là vui. P39 có mang theo máy , không chân chống., hand -held . gồng mình làm mấy tấm..
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Báo cáo là e đã tới quảng ngãi. Mai sẽ tiếp tục lên đường đi Huế. Người e giờ nát như tương, cũng muốn nói vài lời yêu thương với các bác và cả e gái đi CBR nhưng mệt mỏi quá, thôi e nghĩ ngơi sớm cho phục hồi nhân phẩm để mai lên đường.
P/S: mong các anh chị đừng la em, em là con gái ạ!
Nữ hả, vui lòng không hù doạ.
Báo cáo là e đã tới quảng ngãi. Mai sẽ tiếp tục lên đường đi Huế. Người e giờ nát như tương, cũng muốn nói vài lời yêu thương với các bác và cả e gái đi CBR nhưng mệt mỏi quá, thôi e nghĩ ngơi sớm cho phục hồi nhân phẩm để mai lên đường.
P/S: mong các anh chị đừng la em, em là con gái ạ!
Nữ hả, vui lòng không hù doạ.
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Tụi e ghé Tiến đạt resort ăn sáng rồi đi tiếp. Ra Nha trang có hẹn bác DHNam uống cafe mà sao cả e và cha Chung ko ai nhớ, quên mất tiên, lúc lên đường đi ra quy nhơn thì nghe bác Nam dt mới nhớ. Sr bác Nam nhé, có bác là vui rồi, e và cha chung ngồi uống bia hắn thì vui e thì buồn.hugolina nói:Oài hôm sáng thứ 6 e đứng ở Resort Sinh Cafe mũi né thấy các bác chạy qua mà phát thèm,chúc a T một chuyến đi thú vị nhé.
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Người vui vì sắp được về, người buồn vì phải đi tiếp .. Lúc đó ChungTX sao kg mại hơi rủ nhẹ em nó tiếng " Về em! " .. thì biết đâu chuyến về của ChungTX đã có người chạy theo..
Tội thân ốm dặm trường!! Nhớ giữ gìn nhé..!! Thôi lỡ tới đây rồi : cố lên! cố lên!...cố lên!
Đẩy 1 , 2 tấm hình lên cho nóng hỏi đii T !
ngoinhaxanh nói:Tụi e ghé Tiến đạt resort ăn sáng rồi đi tiếp. Ra Nha trang có hẹn bác DHNam uống cafe mà sao cả e và cha Chung ko ai nhớ, quên mất tiên, lúc lên đường đi ra quy nhơn thì nghe bác Nam dt mới nhớ. Sr bác Nam nhé, có bác là vui rồi, e và cha chung ngồi uống bia hắn thì vui e thì buồn.
Người vui vì sắp được về, người buồn vì phải đi tiếp .. Lúc đó ChungTX sao kg mại hơi rủ nhẹ em nó tiếng " Về em! " .. thì biết đâu chuyến về của ChungTX đã có người chạy theo..
Tội thân ốm dặm trường!! Nhớ giữ gìn nhé..!! Thôi lỡ tới đây rồi : cố lên! cố lên!...cố lên!
Đẩy 1 , 2 tấm hình lên cho nóng hỏi đii T !
Last edited by a moderator:
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Hình nhiếu lắm, nhưng thôi lo làm việc cái đã, khách zí quá.
Hôm nay đi từ đà nẳng ra huế vất vã thiệt. Trời mưa phùn suốt ngày, cả đoàn lạnh tê người còn e lạnh teo chim. Vừa chạy 1 tay còn 1 tay sờ vào lốc máy cho đở lạnh. Ngừng lại xả nước mà tìm hoài ko thấy nó đâu để lôi ra, chắc hôm sau phải cột sợi dây lôi ra cho khoẻ. Tối nay mới đi nghe ca Huế về tự nhiên thấy lòng trầm lắng nhớ Cố đô và thấy buồn khi Huế biến chất.... nghe tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đây.
Mai lên đường đi Vinh, Huế ra Vinh 350km, chặng này ngắn nên sẽ ko mấy vất vã, ra đó sẽ úp hình cho các bác xem sau
Hình nhiếu lắm, nhưng thôi lo làm việc cái đã, khách zí quá.
Hôm nay đi từ đà nẳng ra huế vất vã thiệt. Trời mưa phùn suốt ngày, cả đoàn lạnh tê người còn e lạnh teo chim. Vừa chạy 1 tay còn 1 tay sờ vào lốc máy cho đở lạnh. Ngừng lại xả nước mà tìm hoài ko thấy nó đâu để lôi ra, chắc hôm sau phải cột sợi dây lôi ra cho khoẻ. Tối nay mới đi nghe ca Huế về tự nhiên thấy lòng trầm lắng nhớ Cố đô và thấy buồn khi Huế biến chất.... nghe tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đây.
Mai lên đường đi Vinh, Huế ra Vinh 350km, chặng này ngắn nên sẽ ko mấy vất vã, ra đó sẽ úp hình cho các bác xem sau
Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Ông XANH cố giữ sức khỏe nhé , Teo thì đc , mất luôn cái đó là Tèo đó ........hehe
ngoinhaxanh nói:Hình nhiếu lắm, nhưng thôi lo làm việc cái đã, khách zí quá.
Hôm nay đi từ đà nẳng ra huế vất vã thiệt. Trời mưa phùn suốt ngày, cả đoàn lạnh tê người còn e lạnh teo chim. Vừa chạy 1 tay còn 1 tay sờ vào lốc máy cho đở lạnh. Ngừng lại xả nước mà tìm hoài ko thấy nó đâu để lôi ra, chắc hôm sau phải cột sợi dây lôi ra cho khoẻ. Tối nay mới đi nghe ca Huế về tự nhiên thấy lòng trầm lắng nhớ Cố đô và thấy buồn khi Huế biến chất.... nghe tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đây.
Mai lên đường đi Vinh, Huế ra Vinh 350km, chặng này ngắn nên sẽ ko mấy vất vã, ra đó sẽ úp hình cho các bác xem sau
Ông XANH cố giữ sức khỏe nhé , Teo thì đc , mất luôn cái đó là Tèo đó ........hehe
- Status
- Không mở trả lời sau này.