Quán này khởi nguồn từ trong hẻm 18 nhỏ gần đó từ những năm cuối 8x, do bà Ba bán, cùng thời với quán phở Thanh Bình ở ngoài cột điện, hình như mình ăn là khoảng 2-3k/tô, tới đầu 2k thì dọn ra mặt tiền kế tiệm hớt tóc, đưa lại cho cô con gái thứ 5 bán, mặt bằng nhỏ xíu có cái gác gỗ phía trên, lúc đó khoảng 16-25k/tô, bán đc mấy năm thì trả mặt bằng dọn vô hẻm 18A và bán tới giờ là tầm 40k/tô. Mình nhớ quán này mỗi năm lên giá từ 1-3k/tô. Bún này gọi đúng là bún thịt bò vì không có miếng ruốc Huế nào cả.Wow, mình vẫn nhớ cái quán này nằm ở mặt tiền NTMK. Mình hay ăn đâu cỡ năm 2000 gì đó. Vậy mà sau này không thấy nữa, thì ra là đã dọn vô hẻm.
Hồi đó ăn sáng, ghiền bún bò bà Ba, có bữa mình phải chui lên cái gác thấp lè tè lại hướng đông vì khách đông quá.
Nóng quá nóng, vừa ăn vừa vuốt mồ hôi nhễ nhại, đến nỗi giờ mình đã quên cái vị bún bò bà Ba ra răng, mà vẫn nhớ đời chuyện luyện bún bò trong lò bát quái.
Không biết bún có còn ngon như xưa, hay đã khác rồi anh? Chắc bữa nào phải ghé lại ăn mới được.
Có quán nào ăn kèm bánh tráng +hành chua ko anh zú? Hic hic
Đông Kinh bánh tráng miễn phí...xin thêm cũng miễn phí anh.
quán bà Luu này bán hồi cư xá Lý Thg Kiệt cũng khá chảnh , qua Bắc Hải cũng người cũ bán mà sao hok ngon bằng. Bác biết quán này chắc có làm ngân hàng ở LTK hén !Nhớ chỗ Đông Kinh cũng có hành chua . Muốn ăn bánh tráng ghé chợ bà Hoa mua mang theo
Có . Trước kia bán phía trong lý thường kiệt ngon . Nay mua nhà chuyển qua đây hết ngon. Bên bắc hải .
Phượng - Quảng Ngãi Quán (Bà Lưu) ở Quận 10, TP. HCM
Phượng - Quảng Ngãi Quán (Bà Lưu) - Quán ăn - Món Việt tại 95/12 Bắc Hải, P. 15, Quận 10, TP. HCM. Giá bình quân đầu người 30.000đ - 110.000đwww.foody.vn
Tô bún bò siêu khổng lồ nhóc thịt sì tai Mẽo là bún bò Hồ Ếch đường Dạ Nam quận 8 nhen anh, ăn xong xỉu vì no luôn.Mình mất gốc, về ngay Huế ăn bb tha61y dở như dở nhà, tô thì bé xíu, thịt thà cứ như thời bap cấp. Bún như khu triển lảm mình phải làm 2 tô, 1 lớn 1 nhỏ.
Hông ấy . Chỉ là đồng hương . Hồi 20 năm trước hay ăn vì lúc đó ko có nấu ănquán bà Luu này bán hồi cư xá Lý Thg Kiệt cũng khá chảnh , qua Bắc Hải cũng người cũ bán mà sao hok ngon bằng. Bác biết quán này chắc có làm ngân hàng ở LTK hén !
Trước em cày trên Hoàng Hoa Thám hay ăn quán Lệ Bình (tên vc người Huế bán), quán giờ nằm ở cổng sau chung cư gì ấy (đường C3, P13, TB). Nước rất ít thấy mùi ruốc, rau xà lách, hoa chuối chủ yếu, sa tế tự làm thơm ngon, char cua ngon, giá từ 33k. Ăn quán này quen miệng thành nghiện.
P/s: sáng nay ghé ăn thử Hương giang góc VTT x Nguyễn thượng hiền Q3 (anh gì phía trên post). Cực mặn, cố vớt hết cái bỏ trả lại nước, rau trộn lẫn lộn, cục chả cua to mà dở, giá mắc (65k tô bò chả)
P/s: sáng nay ghé ăn thử Hương giang góc VTT x Nguyễn thượng hiền Q3 (anh gì phía trên post). Cực mặn, cố vớt hết cái bỏ trả lại nước, rau trộn lẫn lộn, cục chả cua to mà dở, giá mắc (65k tô bò chả)
Trước em cày trên Hoàng Hoa Thám hay ăn quán Lệ Bình (tên vc người Huế bán), quán giờ nằm ở cổng sau chung cư gì ấy (đường C3, P13, TB). Nước rất ít thấy mùi ruốc, rau xà lách, hoa chuối chủ yếu, sa tế tự làm thơm ngon, char cua ngon, giá từ 33k. Ăn quán này quen miệng thành nghiện.
P/s: sáng nay ghé ăn thử Hương giang góc VTT x Nguyễn thượng hiền Q3 (anh gì phía trên post). Cực mặn, cố vớt hết cái bỏ trả lại nước, rau trộn lẫn lộn, cục chả cua to mà dở, giá mắc (65k tô bò chả)
Vậy mới nói là ngon dở tùy mồm
Nuốt vô luôn hả.Sao mình người SG,ra Huế 4 lần
Sao mình thấy ngoài Huế ăn ngon hơn nhỉ
Ra Huế chỉ ăn bún O Loan thôi . Ăn mí chổ khác k nuốt nổi
Chia sẽ của 1 oser khg phải người HuếNuốt vô luôn hả.
Ra Huế chỉ ăn bún O Loan thôi . Ăn mí chổ khác k nuốt nổi