Dân Qui hoạch trước đây chắc học Liên xô về, được đi tham quan các nướcXHCN Đông Âu mà cũng ko học đc người ta chút gì. Ngay cả như Bắc Triều, đường sá của họ rộng rãi, qui củ.Đáng lẽ phải cho nhập xe 4B thoải mái, giá rẻ, toàn dân có được thì mấy anh quy hoạch lo chuẩn bị đường trước. đàng này bao nhiêu năm rồi có làm được bao con đường lớn?
Giờ dân ở kín mít rồi giải tỏa đền bù sao nổi.
Mấy quận ven như Bình Chánh, Q12, Hóc Môn mở rộng dùm, méo mở mai mốt cũng ổ chuột thôi. Lỗi đâu phải tại dân!
Hay là người VN nghĩ là họ chẳng bao giờ có xe oto đi nhỉ?