Anh phải làm thủ tướng thì mới làm cho dân việt đỡ chết oanNgày nào xe máy còn phổ biến thì ngày đó còn các tai nạn chết người kiểu này
nói thêm
cả tỉ người nam phụ lão ấu lúc chại 2 bánh hổng biết ngó kiếng hậu - chỉ gắn để đối phó CSGT khỏi phạt - chại 2 bánh trong mưa thì trùm vạt áo mựa kín mít che hết kiếng hậu trùm cả đèn trước
vại chớ lúc thi lấy Bằng 2 bánh là đậu hết ráo trọi he...eh
cả tỉ người nam phụ lão ấu lúc chại 2 bánh hổng biết ngó kiếng hậu - chỉ gắn để đối phó CSGT khỏi phạt - chại 2 bánh trong mưa thì trùm vạt áo mựa kín mít che hết kiếng hậu trùm cả đèn trước
vại chớ lúc thi lấy Bằng 2 bánh là đậu hết ráo trọi he...eh
Anh quản lý đường, đường mất an toàn là lỗi của anh, phải cảnh báo.Chuyện gì ra chuyện đó anh. Khi bắt chửi thì phải xét hai bên xem lỗi của ai mới chửi công bằng được. Ví dụ chửi cái đường 50, chửi thằng chạy xe 50.
Đằng này cứ nhắm quy hết trách nhiệm cho cái đường thì không công bằng.
Em chỉ biết là Án hình sự, đã có người bị tống giam rồi, án 5 năm .. tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa và quản lý công trình giao thôngNếu kiện thì kiện ai, toà nào bác?
Chi tiết thì không rành
Hình như công an nhúng tay vào
Bác chỉ có đổ thừa là giỏi.Ngày nào xe máy còn phổ biến thì ngày đó còn các tai nạn chết người kiểu này
Bác chỉ có đổ thừa là giỏi.
Đỗ thừa ai anh, trên thế giới sụp ổ gà mà chết chắc chỉ có ở Việt Nam, em chỉ nêu lên cái thực trạng lấy da bọc sắt của dân ta thôi
Trời. Nhựa thảm hạt loại nào và lu bao nhiêu ca máy mà dùng cái búa và cái dùi đục thấy nhàn hạ dzữ?