Em có việc đi SG-Đà Nẵng và quay về SG hôm 24/03 bằng xe cá nhân thì thấy như vầy:
- Đường khá vắng, xe khách giảm đáng kể nên chạy rất khỏe. Lưu ý đoạn Phan Thiết - Cam Ranh vì xx làm việc miệt mài có vụ quá tốc độ do đoạn này hay có các biển báo zone 60km/h dễ bị dính, không thấy kiểm dịch gì cả.- Đến Quảng Ngãi trở ra thì có các chốt kiểm dịch mỗi khi đi vào ranh tỉnh, tuy nhiên chỉ dừng xe khách chứ không dừng ô tô con.- Đọc báo thấy Đà Nẵng lập 7 chốt kiểm dịch đo thân nhiệt gì gì đó khi vào Tp Đà Nẵng mà em đi công việc phải ra vào ĐN nhiều lần, chỉ gặp duy nhất 1 chốt Nam hầm Hải Vân, nhưng cũng chỉ kiểm tra mấy chú Tây balo đi xe máy.- Có sự kỳ thị người từ SG tại các quán ven đường, mấy quán nhỏ thấy xe biển SG là từ chối phục vụ, các quán lớn thì nhân viên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khá xa => thật ra người dân cảnh giác như vậy cũng tốt.- Có thằng em ở ĐN tuần này cưới vợ ở Quảng Trị, chính quyền địa phương Quảng Trị yêu cầu nhà hắn phải có giấy xét nghiệm không nhiễm covid thì mới cho ra rước dâu => hắn chọn giải pháp làm đơn giản không rước dâu => mình không phải dự cũng tốt, kaka.
Thời điểm em đi chưa đến 100 ca nhiễm, đến giờ thì em hông rõ.
Em có thằng em cuối tháng tư cưới mà tình hình này phải hủy thôi.