RE: Giúp em về xe Lada 2170
2107 nếu đúng đời 90 thì coi như là đời chót ở VN rùi đó (sau nó ở VN còn đời 2109 cũng có tên là LADA nhưng giống như Toyota đời 84, rất hiếm). Calăng 2107 đời chót sơn màu đen chứ không phải là xuy màu bạc. Máy hình như là chạy curoa rồi chứ không chạy xích. Về máy của 2107 thì Gấu cũng không biết vì con xe của GẤU trước đây thay máy Toyota 3A rồi.
Xin chia xẻ với bác một số điểm cần kiểm tra kỹ khi mua xe là:
- Sát si máy: LADA không có sát si nhưng từ thân có 2 thanh (dạng hộp) vươn ra phía trước để đỡ máy. 2 thanh này rất mỏng và thường hay bị mục, đứt gấy ở chỗ nối ngay sát thân xe. Bác phải xem kỹ cái này không thì mệt đó.
- Kiểm tra xem mấy cái cửa bị xệ chưa??? Do khung vỏ hơi yếu nên xe thuờng có xu hướng bị sa phần thân giữa xuống, khó đóng mở cửa. (kiểm tra cái này cho mình biết xe xài ít hay nhiều, kỹ hay không??).
- Xe giảm xóc bằng lò xo cả trước và sau. Mấy cái lò xo hơi yếu nên xe cũ quá thì thường hay nghiêng về 1 bên. Lò xo có chiều nên không tráo đổi bên này qua bên kia được.
- Xe rin thì không có máy lạnh. Tuy nhiên bác cần kiểm tra các bộ phạn của hệ thống sưởi còn đầy đủ không để cần thì độ thêm máy lạnh vào đấy. Tất nhiên muốn chơi máy lạnh thì phải thay máy Nhật cứ máy lada kéo không nổi đâu. Có mấy vị độ vào máy cũ chạy ba bữa máy đổ bệnh tùm lum.
Về sử dụng. Trừ phần máy mình không biêt, còn lại thấy nó không bị bệnh vặt (kết cấu đơn giản quá mà). Gấu xài hơn 2 năm mà chỉ quay đi quay lại thay mấy cái rotuyn lái, rotuyn đỡ bánh trước, mấy cục cao su gầm.
Thắng sau mình đã thay bầu hơi và cúp pen Nhật vẫn không ăn thua. Cứ mỗi lần đi khám xe là phải loay hoay chỉnh (vì ăn không đều).
Đại loại như vậy. Cần giề thêm bác cứ hỏi nhé. Biết ngang đâu phán ngang đó.
Con LADA năm xưa hiện chạy vẫn ngon, nó đang được chủ mới đưa đi make up ở Đà Nẵng. Chủ nhật này mình được mời đi kiểm tra chất lượng và dong nó về lại Huế.
.
Theo thông báo của hiệp hội LADA Việt Nam thì có 2 vùng lãnh thổ xài LADA nhiều nhất là ĐÀ LẠT và THANH HOÁ. Phụ tùng cho chú Tầu khựa cung cấp đầy đủ không thiếu cái giề. Bác khỏi lo.